Công Phượng sắm vai... phụ huynh, nhìn cháu bị “loại từ vòng gửi xe” khi thi vào lò HAGL

Tiểu Mã - Minh Vỹ (ảnh: Minh Vỹ). |

Công Phượng “lên chức”, lò đào tạo trẻ HAGL lần đầu tiên tuyển chọn các tài năng trẻ ở vị trí thủ môn... là những nét ấn tượng vừa xảy ra ở phố Núi.

Kỳ tuyển sinh cầu thủ năng khiếu khóa V (2019-2026) của HAGL kéo dài từ ngày 30-6 đến 5-7. Dự kiến, sau khi kết thúc đợt tuyển sinh này sẽ có từ 22 đến 25 cầu thủ nhí được chọn từ khoảng 2.000 thí sinh dự thi, để đưa vào "lò" đào tạo trong vòng 7 năm. 

Muốn trở thành học viên chính thức của lò đào tạo năng khiếu HAGL, các thí sinh phải vượt qua 2 vòng: vòng sơ loại diễn ra trên sân Pleiku (từ 30-6 đến 2-7), vòng chung khảo (từ 3 đến 5-7) tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Trong khoảng 2.000 thí sinh dự thi lần này và cũng thêm chừng con số đó phụ huynh đi kèm, có một "phụ huynh" rất đặc biệt, đó là tuyển thủ Nguyễn Công Phượng. Trong lúc chờ làm thủ tục xuất ngoại sang thi đấu 1 năm cho CLB Sint-Truidense của Vương quốc Bỉ, tuyển thủ sinh năm 1995 này cùng với bố của mình là ông Nguyễn Công Bảy, sát cánh cùng 2 cháu của từ Nghệ An vào ứng thí.

Công Phượng sắm vai... phụ huynh, nhìn cháu bị “loại từ vòng gửi xe” khi thi vào lò HAGL - Ảnh 1.

HAGL tuyển chọn thủ môn nhí (ảnh: Minh Vỹ).

Trước ngày sang Bỉ du đấu, hiện nay Công Phượng vẫn là thành viên của HAGL. Bởi vậy anh trở thành phụ huynh "VIP" được đặc cách ngồi bên cạnh các thầy giáo cũ, ở bàn Ban giám khảo để xem 2 cháu của mình thực hiện bài thi đối kháng "3 đấu 3". 

Kết quả, thí sinh Nguyễn Công Huy (sinh năm 2009) - cháu bên nội của CP10 đã bị rớt ngay từ vòng sơ loại, trong khi đó Đặng Văn Kiệt (sinh năm 2008) - cháu bên ngoại lại được góp mặt vào vòng chung khảo.

Tính đến nay, Học viện HAGL JMG đã trải qua 4 đợt tuyển sinh. Trong khi đó "người anh em" cùng sống chung tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, là "lò" năng khiếu HAGL đang tiến hành đợt tuyển sinh lần thứ 5. Khác với trước đây, lần này CLB HAGL quyết định tuyển sinh thêm các cầu thủ thi đấu ở vị trí thủ môn.

Sau 3 ngày sơ tuyển, đã có khoảng 100 thí sinh đến từ mọi miền đất nước đăng kí dự thi vào vị trí thủ môn. Sau khi kết thúc vòng chung khảo, sẽ có từ 2 đến 3 thủ môn nhí xuất sắc nhất được chọn vào lớp năng khiếu khóa V.

Công Phượng sắm vai... phụ huynh, nhìn cháu bị “loại từ vòng gửi xe” khi thi vào lò HAGL - Ảnh 2.

Thí sinh Đặng Văn Kiệt (áo cam đang đi bóng), cháu của tuyển thủ Nguyễn Công Phượng lọt vào vòng chung khảo (ảnh: Minh Vỹ).

Nói về cách làm mới lạ này, một thành viên lãnh đạo trong CLB HAGL chia sẻ: "Trước đây, thi thoảng HAGL vẫn tuyển chọn các cầu thủ trẻ thi đấu ở vị trí thủ môn để tiếp tục đào tạo. Nhưng chỉ tuyển chọn rải rác, lác đác vài em nên thiếu đi sự so sánh giữa một đám đông nhất định. Vì thế mà chất lượng các thủ môn trẻ HAGL thời gian qua chưa được tốt.

Thủ môn là vị trí quan trọng, nhạy cảm đối với bất cứ đội bóng nào trên thế giới, HAGL không phải là ngoại lệ. Bởi vậy từ nay trở đi, bên cạnh tuyển chọn các tài năng trẻ thi đấu ở tuyến hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo, chúng tôi đồng thời tuyển thêm vị trí thủ môn".

Thực tế cho thấy, thủ môn luôn là "tử huyệt" khiến từ đội 1 cho đến các đội trẻ của HAGL "lao đao" ở nhiều sân chơi mà họ tham dự, dù trong đội hình có không ít cầu thủ chất lượng. 

Thủ môn khan hiếm và chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, thế nên ở V.League 2019, HAGL phải ký hợp đồng với "người gác đền" đến từ Hà Lan- thủ môn Sietsma. Với cách làm mới này, hi vọng trong tương lai "tử huyệt" này của đội bóng Phố núi sẽ được khắc phục.

So với 2 đợt tuyển sinh vào năm 2007 và 2009, số lượng các thí sinh dự tuyển lần này không nhiều bằng, nhưng chẳng vì thế mà sức hút được trở thành thành viên của Câu lạc bộ HAGL giảm sút. Đơn cử, sau khi góp mặt tại vòng chung khảo, thí sinh Dương Bảo Quốc (11 tuổi) đến từ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tâm sự:

"Trước khi vào Gia Lai dự tuyển, cháu cũng đã đăng kí thi vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và đã vượt qua được 2 vòng, chỉ còn 1 vòng cuối cùng nữa là xong. Giả sử nếu cùng lúc đậu cả 2 nơi, cháu sẽ chọn vào lớp năng khiếu HAGL, vì cơ ngơi ở đây rất tốt, và cháu muốn trở thành những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trong tương lai".

Còn đối với người viết bài này, việc HAGL nối lại công tác tuyển sinh đào tạo trẻ sau 4 năm gián đoạn, có thể coi đây là việc làm thay lời muốn nói của bầu Đức, gửi tới người hâm mộ trong cả nước rằng, tiếp tục làm bóng đá bền vững, lâu dài, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại