Công Phượng "hạ bệ" nhà vô địch Hà Nội FC của Quang Hải trong ngày "ra mắt" thầy Park

Ngô Trà |

Suốt 10 mùa bóng liên tiếp, chỉ duy nhất 1 lần CLB Hà Nội rời "top 2" quen thuộc ở đấu trường V.League. "Thủ phạm" của "tai nạn" ấy, không ai khác ngoài Công Phượng.

Mười năm trời, tính từ mùa bóng 2010 cho đến mùa giải V.League gần nhất, CLB Hà Nội có đến 9 lần không vô địch thì cũng cán đích ở ngôi Á quân. Suốt cả một thập kỷ qua, họ là đỉnh cao tuyệt đối của bóng đá Việt Nam. Lần duy nhất đội bóng thủ đô "trắng tay" ở V.League là mùa bóng 2017. Trước khi gặp HAGL, họ đang vững vàng trên ngôi đầu. Sau khi gặp đội bóng phố Núi, họ chỉ hòa 1 trận duy nhất, còn lại toàn thắng.

Nhưng hậu quả mà trận thua trên sân Pleiku, bởi pha lập công vào phút cuối trận đấu, để lại cho CLB Hà Nội là cực kỳ nặng nề. Trận thua ấy khiến mùa giải năm ấy trở thành "nốt trầm" đáng quên trong suốt một thập kỷ huy hoàng của đội bóng thủ đô. Đấy là lần đầu tiên trong suốt 10 năm trở lại đây, họ phải "ngậm đáng nuốt cay" xếp thứ 3 chung cuộc.

Đáng nói hơn, trận đấu cuối tháng Mười năm 2017 ấy cũng là trận đấu đầu tiên HLV Park Hang-seo dự khán V.League để "xem giò xem cẳng" rất nhiều cầu thủ mà sau này từng kề vai sát cánh cùng ông đưa bóng đá Việt Nam đến với những kỳ tích lẫy lừng.

Vòng 23 V.League 2017: HAGL 3-2 CLB Hà Nội. Nguồn: Kênh YouTube CLB HAGL.

Đáng nói, trước giờ bóng lăn trận đấu ấy, Công Phượng và các đồng đội vẫn còn đang chấp chới trên bờ vực xuống hạng. Nhưng trước một CLB Hà Nội là nhà đương kim vô địch, đang nắm ngôi đầu bảng với dàn cầu thủ cực "khủng", HAGL đã chơi một trận để đời, với cánh cửa mở ra cho đội bóng phố Núi bởi Minh Vương, và khép lại trước mặt đội bóng thủ đô bằng pha làm bàn của Công Phượng.

Có lẽ, trận đấu ấy đã khiến HLV Park Hang-seo cực kỳ ấn tượng với các cầu thủ HAGL, để rồi trên cương vị HLV trưởng ĐTQG, cũng như U23 Việt Nam, ông luôn có sự ưu ái nhất định với những cầu thủ đến từ phố Núi.

Quang Hải và các đồng đội chỉ mất có 14 phút để có bàn thắng mở tỷ số dễ dàng. Sấm Ngọc Đức bấm bóng vào vòng cấm địa HAGL, Alvaro Silva đóng vai trò "chim mồi" để Văn Dũng băng vào đánh đầu gạ gục dễ dàng thủ thành Tô Vĩnh Lợi. Tình huống đấy xuất phát từ pha phạt góc bên cánh phải của Quang Hải.

Công Phượng hạ bệ nhà vô địch Hà Nội FC của Quang Hải trong ngày ra mắt thầy Park - Ảnh 2.

Minh Vương, Văn Toàn, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ trên sân Pleiku trước Quang Hải và các đồng đội.

Quang Hải cũng chính là cầu thủ đem về bàn thắng thứ hai cho CLB Hà Nội ở phút 61. Pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm địa của tiền vệ người Đông Anh khiến ngoại binh Mobi Fehr phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Văn Quyết dễ dàng đánh lừa thủ thành Tô Vĩnh Lợi ghi bàn.

Song đấy chỉ là tất cả những gì đội bóng thủ đô làm được trên sân Pleiku. Phần còn lại là màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn của đội bóng phố Núi. Nó khởi đi bằng pha sút phạt "trái chân" đầy ma mị của Minh Vương, đưa bóng đi vòng vào "góc chết" khiến thủ thành Văn Công phải giật mình, để rồi chấp nhận vào lưới nhặt bóng ở phút 21, và được nối tiếp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 "toàn Hải Dương" của Văn Sơn sau cú đánh đầu kiến tạo tinh tế của Văn Toàn.

Trận đấu này, Minh Vương là cầu thủ ghi dấu ấn đậm nét nhất, với pha sút phạt thành bàn khiến tất cả cổ động viên phố Núi mãn nhãn, cùng pha sút xa đưa bóng cuộn xuống theo quỹ đạo cực "dị" vào đúng xà ngang ở phút 77 trong sự bất lực của thủ môn Văn Công. Đáng tiếc, nếu cú sút ấy thành bàn, đó có lẽ sẽ là bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Công Phượng hạ bệ nhà vô địch Hà Nội FC của Quang Hải trong ngày ra mắt thầy Park - Ảnh 3.

Dẫu vậy, Công Phượng mới là cầu thủ tạo nên dấu ấn đáng nhớ nhất. Vào sân ở hiệp 2 thay Phan Thanh Hậu - "top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới", CP10 chào sân với hai đầu gối băng trắng xóa - dấu ấn của chấn thương chưa hồi phục đầy đủ. Cùng Văn Toàn, Công Phượng không ít lần khuấy đảo khiến hàng thủ đội bóng thủ đô phải "mướt mồ hôi".

Phút 89, Văn Toàn có pha đi bóng "như gió" bên cánh trái, đẩy bóng một bên, lách qua bên còn lại khiến Thành Chung chỉ còn biết đuổi theo trong bất lực, trước khi tung đường chuyền sệt "như đặt" cho Công Phượng nhẹ nhàng đệm bóng tung lưới, hạ gục nhà vô địch Hà Nội, đá văng chức vô địch khỏi tầm tay của Quang Hải và các đồng đội.

Thêm lần nữa, Công Phượng ghi dấu ấn ngôi sao với sự tỏa sáng đúng vào lúc cần tỏa sáng nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại