Con trai Thanh Nga hiện tại: Cả năm được đài mời 2 lần, không chen được vào phim truyền hình

Tùng Ninh |

"Về mức lương, tôi hay nói đùa là làm một tháng sống được một năm, tức là chỉ làm được một tháng còn cả năm ở không, không làm được gì" – con trai Thanh Nga chia sẻ.

Mới đây, chương trình Người kể chuyện đời đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Hà Linh, con trai duy nhất của huyền thoại cải lương Thanh Nga. Tại chương trình tuần này, Hà Linh chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. 

Anh nói: "Cuộc sống hiện tại của tôi cũng bình thường. Hồi xưa, khi còn làm diễn viên hài thì cuộc sống của tôi sôi động hơn. Buổi tối, tôi đi diễn tại các tụ điểm, sân khấu. Ban ngày, tôi rảnh hơn một chút, nhưng vẫn phải tập tiết mục mới, viết thêm kịch bản để phục vụ khán giả.

Con trai Thanh Nga hiện tại: Cả năm được đài mời 2 lần, không chen được vào phim truyền hình- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hà Linh con trai Thanh Nga

Bây giờ, tôi an nhàn, giống như đến độ tuổi cứng rồi, sân khấu hài cũng không còn như xưa. Tôi vẫn cố gắng giữ nghề chính là diễn hài để gìn giữ, phát huy truyền thống gia đình, không để mai một cái nghề mình đã học ở trường Sân khấu Điện ảnh.

Nhưng vì sân khấu hài không còn như xưa nên tôi tham gia ở các đài truyền hình, tham gia một số phim ảnh rồi lồng tiếng một số phim hoạt hình.

Về kinh tế, tôi bây giờ không thể được như ngày xưa. Hồi xưa tôi đi diễn đều khắp các tụ điểm còn bây giờ đài truyền hình may ra một năm mời tôi được một hai lần. Tôi làm chỉ để giữ nghề thôi. Có mấy bạn đạo diễn lâu lâu có vai nào hợp thì gọi tôi.

Về phim truyền hình, tôi không chen được vào vì lực lượng kế thừa bây giờ mạnh quá. Các em ngày càng phát triển, giỏi hơn tôi.

Về mức lương, tôi hay nói đùa là làm một tháng sống được một năm, tức là chỉ làm được một tháng còn cả năm ở không, không làm được gì".

Tiếp đó, Hà Linh chia sẻ về biến cố lớn nhất khi bố mẹ bị ám sát. Anh nói: "Đêm bố mẹ mất, tôi thấy mọi chuyện hết sức bình thường vì tôi mới 5 tuổi.

Con trai Thanh Nga hiện tại: Cả năm được đài mời 2 lần, không chen được vào phim truyền hình- Ảnh 3.

Trước đó, mẹ tôi đã bị ám sát hụt một lần, bị quăng lựu đạn lên sân khấu khiến chấn thương phải vào viện. Hai mảnh lựu đạn ghim trong người mẹ tôi còn chưa lấy ra được.

Từ lần bị ám sát hụt đó, bà ngoại có cử một người đi theo mẹ tôi để bảo vệ. Tối hôm đó bố mẹ tôi đi diễn về có thấy một chiếc xe hơi đi theo xe mình nhưng đến ngã tư Phù Đổng lại rẽ sang hướng khác. Bố mẹ tôi còn nói với nhau rằng thấy nó theo dõi mình. Tôi cũng bảo bố mẹ rằng, có gì đâu mà lo, cứ về tới nhà đóng cửa lại là xong".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại