Con trai Thanh Nga: Gia đình không muốn cho theo nghề vì xấu, tính đưa đi xuất khẩu lao động

Tùng Ninh |

"Tôi ra đường còn không dám nhận là con Thanh Nga vì xấu" – con trai Thanh Nga nói.

Tại chương trình Người kể chuyện đời tuần này, con trai huyền thoại Thanh Nga là nghệ sĩ Hà Linh đã chia sẻ về con đường vào nghề gian nan của mình dù là con nhà nòi. 

Anh nói: "Tôi mê cải lương từ nhỏ nhưng không có giọng để hát cải lương. Tôi từng hát vọng cổ nhưng không đủ hơi nên không theo nghề được.

Con trai Thanh Nga: Gia đình không muốn cho theo nghề vì xấu, tính đưa đi xuất khẩu lao động- Ảnh 1.

Hà Linh thời trẻ

Năm tôi học lớp 12, gia đình tính để tôi đi xuất khẩu lao động. Tôi thấy đi xa xôi quá nên muốn ở nhà và xin vào trường Sân khấu học. Mọi người thấy thế liền bảo, mặt tôi xấu quá, không thể vào trường Sân khấu được. Tôi ra đường còn không dám nhận là con Thanh Nga vì xấu.

Nhưng tôi vẫn muốn được theo nghề. Nhà tôi thấy thế mới bảo, nếu muốn theo nghề thì thắp một cây nhang trên bàn thờ Tổ đi. Nếu cây nhang cháy cong thì được theo nghề. Hồi xưa nhang tự nhiên không dùng hóa chất như bây giờ nên không phải cây nào cháy xong cũng cong.

Tôi vừa thắp nhang vừa hồi hộp, ai ngờ nhang cháy cong thật, nên tôi được cho theo nghề vì Tổ đã chứng.

Cuộc đời tôi thắp nhang chỉ được vài lần là nhang cong. Một lần tôi thắp anh Hữu Lộc và một lần là lần thắp nhang Tổ đó. Anh Hữu Châu được giao nhiệm vụ đọc tiểu phẩm cho tôi để thi vào trường Sân khấu.

Vào được trường Sân khấu, tôi mới thấy mình sinh ra để được theo nghề này. Tôi vui vẻ, thoải mái khi được học trong trường. Lúc đầu, các thầy dạy tôi trong trường không có ý định cho tôi theo hài, chỉ giao cho tôi diễn vai bình thường. Nhưng chắc tôi diễn có chất hài nên các thầy sau này hướng cho tôi theo hài luôn, chắc do cậu Bảo Quốc ảnh hưởng tới tôi".

Con trai Thanh Nga: Gia đình không muốn cho theo nghề vì xấu, tính đưa đi xuất khẩu lao động- Ảnh 3.

Tiếp đó, Hà Linh chia sẻ về quá trình học tập và ra nghề để trở thành nghệ sĩ hài: "Lúc đó tôi đi học khổ lắm. Thầy kêu tự viết tiểu phẩm để diễn. Học kỳ 1, tôi viết được 6 tiểu phẩm nhưng diễn xong thầy mắng quá trời. Thầy bảo, mấy tiểu phẩm như vậy thầy ngồi một lúc nghĩ ra được vài chục cái.

Trong lúc học trong trường, tôi được thầy móc nối show cho đi diễn nên có được nhiều show để diễn.

Đội hình lúc đó khá mạnh, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như anh Trung Dân, chị Hằng Phượng, chị Cát Phượng, anh Hữu Tâm… Tôi và anh Trung Dân rất hợp tính nhau.

Nhưng cát xê lúc đó chỉ là tượng trưng cho vui, không nhiều, cứ có tiền là vui rồi. Chúng tôi không quan tâm cát xê nhiều hay ít.

Sau đó, tôi xin vào sân khấu Trống Đồng nhưng rất khó khăn vì đó là sân khấu chuyên nghiệp. Các nhóm hài ở đó đều là những nhóm hài có tên tuổi. Tôi phải diễn thử trước và may mắn được phù hộ nên khán giả cười. Từ đó tôi mới tự tin diễn hài ở các sân khấu chuyên nghiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại