Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ "real", hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ "fake"

THẾ HUÂN |

Có lẽ lần sau Fabo Nguyễn nên tìm hiểu kĩ hơn địa điểm mình định review kẻo lại mắc phải sự cố dở khóc dở cười thế này.

Những ngày gần đây, anh chàng "bự con" Fabo Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Tuấn) liên tục gây bão cộng đồng mạng nhờ việc chiều vợ không ai bằng . Nhờ đó mà nhất cử nhất động của anh chàng trên MXH cũng được netizen "soi mói" nhiều hơn.

Mới đây, người xem YouTube được đã có phen cười ngất khi "đào" lại clip review đồ ăn sáng ở Hà Nội của Fabo Nguyễn. Chuyện là trong chuyến đi ra ngoài Bắc quay Vlog, Fabo đã sản xuất một video có nội dung dậy từ 3:00 sáng để đi ăn bánh mì dân tổ, thưởng thức phở gánh và nhâm nhi cốc cà phê trứng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh chàng không bị các fan của mình ở Hà Nội "bóc mẽ" rằng đã đi nhầm... cửa hàng bánh mì dân tổ "fake" (nhái).

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 1.

Fabo Nguyễn trong chuyến đi Hà Nội vừa rồi

Được biết, Fabo Nguyễn đã thức dậy từ 3:00 sáng để có thể mua được ổ bánh mì dân tổ. Bình thường đông đúc là vậy, nhưng trong video Fabo Nguyễn lại không có nhiều người đứng mua và xếp hàng như những hình ảnh trên mạng.

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 2.

Fabo Nguyễn thức dậy từ 3:00 sáng

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 3.

Tiệm bánh mì dân tổ mà Fabo mua, tuy nhiên bạn có thấy nhìn hơi "sai sai" không?

Theo những gì mô tả trên mạng, bánh mì dân tổ thực chất là một chiếc xe rất nhỏ đứng trên vỉa hè ở đoạn ngã 3 Cao Thắng - Trần Nhật Duật. Hàng bán vào khoảng 03:00 - 06:00 giờ sáng. Tuy nhiên cô trong hình lại bán từ 22:00 đến 6:00. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra với Fabo Nguyễn rằng anh đã ăn ở hàng bánh mì dân tổ "fake" mất rồi.

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 4.

Nhiều cư dân mạng chỉ ra điểm nhầm nhọt của Fabo Nguyễn

Lúc quay video thì Fabo Nguyễn đâu hề hay biết ổ bánh mì mình đang ăn là hàng "fake". Anh chàng nhiệt tình hỏi chuyện cô chủ và được cung cấp thông tin là trong ổ bánh mì này có đến 12 loại nhân. Ngoài ra, khi thưởng thức Fabo liên tục khen ngon.

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 5.

Cận cảnh quy trình làm bánh mì dân tổ "pha-ke"

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 6.

Nhìn cũng khá ngon mắt nhỉ?

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 7.

Theo lời cô chủ, nó có tất cả 12 loại nhân

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 8.

Fabo nhận xét ổ bánh mì khá giòn

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 9.

Rất ngon luôn đó nha!

Được biết kể từ sau Covid-19 tránh tụ tập đông người, tiệm bánh mì dân tổ "real" đã dời hàng vào trong, cách chỗ bán cũ không xa. Thực khách tới mua sẽ được xếp hàng và phát số, khi quán làm xong sẽ đem bánh mì ra ngoài đưa cho khách. Tiệm Fabo ăn mới mở gần đây mà lại ở ngay vị trí của bánh mì dân tổ "real" nên mới dẫn đến sự cố nhầm nhọt đáng yêu này.

Con trai ông trùm điện tử Sài Gòn toàn chơi đồ real, hàng hiệu nhưng đến Hà Nội xui sao ăn phải bánh mỳ dân tổ fake - Ảnh 10.

Bánh mì dân tổ thật được bán ở chỗ cũ trước đây

Nguồn: YouTube



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại