Còn Ronaldo, Champions League vẫn sẽ là của Real Madrid

Ngọc Huy |

Cristiano Ronaldo đang gây ấn tượng ở Champions League, và thực tế anh đánh cược sự nghiệp trong hành trình bảo vệ ngai vàng châu Âu.

1. Không một giải đấu cấp CLB nào tạo động lực và gây sức hút với Ronaldo như Champions League. Tương tự, không tìm thấy một con người nào trên trái đất có hiệu suất ghi bàn tốt hơn Ronaldo trên sân khấu danh giá nhất châu Âu.

Ronaldo được sinh ra để dành cho lịch sử Champions League. Hoặc, cũng có thể nói rằng Ronaldo bị ám ảnh phải tỏa sáng ở giải đấu hái ra tiền này.

Tính đến thời điểm này, Ronaldo đang giữ kỷ lục 116 bàn thắng ở Champions League (117 bàn, nếu tính cả vòng sơ loại). Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc 100 bàn thắng ở Champions League, với một màu áo. Theo đó, anh đã ghi 101 bàn cùng Real Madrid, sau cú đúp trận lượt đi vòng 1/8 với PSG trên sân nhà Bernabeu.

Còn Ronaldo, Champions League vẫn sẽ là của Real Madrid - Ảnh 1.

Với Ronaldo, ghi bàn ở Champions League dễ hơn nhiều La Liga.

Riêng trong 5 năm nay, bắt đầu từ mùa giải 2013/14, Ronaldo gắn với những điều kỳ diệu nhất. Lần lượt là 17, 10, 16 và 12 bàn thắng trong 4 mùa giải Champions League gần nhất. Mùa này, sau 7 trận đấu, anh đã kịp ghi 11 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với những người xếp phía sau là Firmino và Harry Kane.

2. Những gì Ronaldo thể hiện ở Champions League khác hoàn toàn phong độ của anh ở La Liga.

Ronaldo mới chỉ ghi được 16 bàn thắng ở La Liga. Trung bình, sau 8,7 cú sút thì CR7 mới ghi được một bàn ở giải quốc nội. Trên sân chơi châu lục, hiệu suất của anh ngoạn mục hơn rất nhiều, với mỗi 4,19 pha dứt điểm để có được một bàn thắng.

Dựa theo thời lượng thi đấu, mỗi bàn thắng của Ronaldo ở La Liga được thực hiện sau 116 phút anh hiện diện trên sân. Ở Champions League, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ cần 57,27 phút để buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng một lần.

Còn Ronaldo, Champions League vẫn sẽ là của Real Madrid - Ảnh 2.

Cần phải hiểu sự khác biệt này như thế nào? Không quá khó để giải thích cho sự khác biệt của Ronaldo ở La Liga với Champions League.

Mục tiêu của Ronaldo là trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, được anh tính bằng số Quả bóng Vàng và The Best. Hồi đầu năm nay, ở London, khi nhận danh hiệu The Best do FIFA trao tặng, Ronaldo đã tự nhận mình giỏi nhất. Nếu có Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp, và ẵm The Best năm thứ 3 liên tiếp, chắc chắn tuyên bố của CR7 sẽ thuyết phục hơn. Lúc đó, anh có quyền nói mình giỏi hơn Lionel Messi.

Để hoàn thành mục tiêu này, Ronaldo hiểu rằng việc tỏa sáng ở Champions League sẽ quyết định tất cả. Chỉ cần giúp Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu, ngai vàng của anh sẽ không bị lật đổ.

Năm nay có World Cup. Nhưng thực tế là giải VĐTG không còn quyết định đến cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng. Những người tham gia cuộc bầu chọn sẽ sớm quên đi World Cup, giải đấu chỉ gói gọn trong 1 tháng, và quyết định lá phiếu dựa trên màn trình diễn ở Champions League.

Còn Ronaldo, Champions League vẫn sẽ là của Real Madrid - Ảnh 3.

Ronaldo hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Năm 2014, Messi xuất sắc nhất World Cup ở Brazil. Tuyển Đức giành ngôi vô địch. Nhưng Ronaldo mới là chủ nhân Quả bóng Vàng, dù Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng bảng, còn cá nhân anh ghi vỏn vẹn 1 bàn.

3. Ronaldo không còn trẻ nữa. Anh vừa đón sinh nhật 33 cách nay một tháng. Tuổi tác đang trở thành gánh nặng, nên cần có sự toan tính hợp lý nhất, nhằm duy trì hiệu quả trong các trận Champions League.

Vì sự toan tính ấy, Ronaldo sẵn sàng nghỉ La Liga, giải đấu mà Messi đang bùng nổ với những kỷ lục liên tiếp. Chỉ trong vòng 4 tuần này, CR7 có 3 lần rời sân trước khi các trận La Liga của Real Madrid khép lại (Levante, Betis, Getafe). Cũng thời gian này, anh thậm chí nghỉ hoàn toàn, không góp mặt trong danh sách các trận Leganes và Espanyol.

Còn Ronaldo, Champions League vẫn sẽ là của Real Madrid - Ảnh 4.

Trước đây, chỉ cần bị rút khỏi sân một lần, Ronaldo đã cau có nhiều ngày, gây sự với HLV. Hiện tại thì khác, anh luôn vui vẻ nếu bị Zidane thay trong các trận La Liga. Nghỉ 1 phút ở quốc nội có nghĩa cơ hội tỏa sáng trên đấu trường châu Âu sẽ tăng cao.

Kể từ đầu năm, Ronaldo mới đá 880 phút, ít hơn 200 phút so với cùng kỳ năm ngoái. Ronaldo đánh cược với tương lai của mình, bằng việc bỏ qua La Liga, để bảo vệ ngai vàng Champions League.

Một vụ đánh cược mà nhiều người tin Ronaldo sẽ thành công, và PSG nên run sợ vì điều đó, bất chấp lợi thế sân nhà Công viên các Hoàng tử!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại