Con nhập viện vì cơn khó thở cực nguy hiểm, mẹ nghẹn ngào khi biết nguyên nhân

Ngân Hà |

Em bé chỉ mới 2 tuổi bị viêm phổi nặng và lên cơn khó thở gây nguy hiểm tính mạng, gia đình lặng người khi nghe bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân. Hãy dành 1 phút để đọc kẻo hối hận!

"Vì tương lai của những đứa con thơ, hãy từ bỏ thuốc lá có được không?"

Đó là lời khuyên nhủ chân thành của một người mẹ đến từ Hà Nội sau khi chia sẻ câu chuyện của mình.

Chị Anne Nguyen không ngờ rằng dù mới 2 tuổi nhưng cậu con trai của mình lại bị viêm phổi nặng gây nguy hiểm tính mạng vì khói thuốc lá.

"Con tôi bị ho, biến chuyển rất nhanh chỉ trong vòng đúng 1 ngày, cơn ho kéo dài, sâu và chuyển nhanh thành hen phế quản, phổi có tiếng rít.

Khi đưa vào cấp cứu do con lên cơn khó thở, thì nồng độ oxy máu thấp quá, con phải chịu khổ vì cơn khó thở gây nguy hiểm tính mạng...

Sau 3 ngày, con đỡ nhiều nhưng khi khám lại bác sĩ nói phổi con vẫn còn chưa ổn, vẫn tiếp tục kháng sinh để dứt điểm. 

Tuy nhiên, điều tôi muốn nói tới ở đây không phải về vấn đề con bị ốm mà là nguyên nhân con ốm.

Con nhập viện vì cơn khó thở cực nguy hiểm, mẹ nghẹn ngào khi biết nguyên nhân - Ảnh 1.

Gia đình bàng hoàng khi biết kẻ thù thầm lặng khiến con trai nhỏ của họ bị ốm nặng (Ảnh minh họa)

Bác sỹ nói thời tiết và môi trường bây giờ khắc nghiệt nên con dễ ốm hơn, nhưng có một nguyên nhân sâu sa hơn cả mà bác nhắc tới đó KHÓI THUỐC LÁ. Và bác sỹ chắc chắn, đối với một đứa trẻ đề kháng kém đã từng bị viêm tiểu phế quản như con, thì khói thuốc chính là nguyên nhân kinh khủng nhất. 

Khi bác sỹ hỏi: "Nhà có ai hút thuốc không?" 

Tôi đã nói: "Có ông trẻ và bố cháu. Nhưng cháu rất ít tiếp xúc và khi hút thuốc mọi người đều tránh cháu, ra ngoài hút xong mới vào"

Bác sĩ lắc đầu và nói: "Chị có biết mặc dù gia đình đã có ý thức bảo vệ con, nhưng vẫn rất nông cạn không? Chị có biết người hút thuốc họ hít sâu hơi thuốc ấy vào trong phổi của họ, khói thuốc bay lên và tan đi là cái mà chị nhìn thấy, còn hơi thuốc nồng đậm phả dần ra qua hơi thở của người hút thuốc nguy hiểm như thế nào không?

Trẻ hấp th hơi/khói thuốc thụ động, nguy cơ mắc bệnh phổi cao hơn nhiều lần người hút thuốc. Bên này tôi dẫn chị đi xem một cháu bé nằm điều trị viêm phổi cấp đã 2 tuần chưa được ra viện, phổi chuyển màu vì hít hơi thuốc thụ động từ ông nội.

Họ cũng nói khi hút thuốc thì ông ra sân, hút xong mới vào..."

Con nhập viện vì cơn khó thở cực nguy hiểm, mẹ nghẹn ngào khi biết nguyên nhân - Ảnh 2.

Nếu bạn thực sự không thấy lo sợ trước những cảnh báo về tác hại thuốc lá cho bản thân mình, nhưng trên tất cả, vì tương lai của những đứa con thơ, hãy từ bỏ thuốc lá có được không? (Ảnh minh họa)

Tôi tin, tôi luôn tin thuốc lá độc hại như vậy. Và tôi thương con tôi, thương những đứa trẻ giống như con tôi, bản thân chúng không thể tự bảo vệ mình, ngay cả tôi, tôi cũng cảm thấy quay cuồng vì chưa thể bảo vệ con tốt nhất.

Tôi chỉ muốn nói, những người đang cầm điếu thuốc trên tay, ngậm điếu thuốc trên môi, họ đang thu ngắn quãng đường đời của họ, là vì họ ích kỷ. Nhưng họ lấy quyền gì cho phép mình bào mòn cuộc đời của những người khác, những người ấy có thể là bố mẹ, là vợ, là những đứa con của chính họ?

Đừng đổ lỗi vì hoàn cảnh, vì khó khăn, vì cô đơn, vì bất mãn mà ai đó phải tìm tới khói thuốc để quên đi.

y nhìn thẳng và chấp nhận mình là kẻ kém cỏi, không có nghị lực nếu cứ mãi biện minh. Bởi nếu bạn không bắt đầu mà chỉ đứng đó đốt thuốc thì mọi việc vẫn không được giải quyết, đúng không nào?"

Người hút thuốc đang thu ngắn quãng đường đời của mình vì ích kỷ. Nhưng đừng tự cho mình quyền bào mòn cuộc đời của những người khác

Chị Anne Nguyen chia sẻ sự bất ngờ khi câu chuyện của mình có sức ảnh hưởng lớn với hơn 20.000 lượt quan tâm cho đến thời điểm này: "Thực lòng bài chia sẻ của mình trước tiên mong những người thân người quen có thể hiểu và hạn chế, rồi từ bỏ thuốc lá. Nhưng không ngờ được quan tâm vậy.

Mình muốn chia sẻ lên mạng, hi vọng có chút tác động tích cực dù là nhỏ nhất. Để khi mọi người đọc được, ai có thể dừng thì dừng, đừng để tới lúc hối hận không kịp, vì khi con ốm mới thấy đau lòng, và nhìn bọn trẻ khổ sở với bệnh tật thì xót xa lắm

Vài dòng chia sẻ của mình không thấm vào đâu so với hàng loạt bài tuyên truyền về tác hại thuốc lá, nhưng nó xuất phát tình thương và những gì mình trải qua nên có lẽ sẽ chân  thực hơn".

Con nhập viện vì cơn khó thở cực nguy hiểm, mẹ nghẹn ngào khi biết nguyên nhân - Ảnh 3.

Tỷ lệ mắc ung thư phổi và các bệnh phổi của người hút thuốc lá so với những người không bị tác động bởi khói thuốc cao hơn gấp 10 lần. (Ảnh minh họa)

Chị Anne Nguyen cũng cho biết, hiện tại tình hình sức khỏe của con trai chị đã ổn định hơn, nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị thuốc kháng sinh.

Được biết, bình thường ở nhà mỗi khi có người hút thuốc, mọi người đều để ý tránh xa trẻ nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay bé chưa bao giờ bị khó thở, do đó mọi người trong gia đình đã chủ quan, cho rằng khói thuốc lá không hề tác động tới con nhỏ.

Nhưng không ngờ, sau khi nghe bác sĩ giải thích, chị mới hiểu cơ thể con mình có sức đề kháng thấp, dễ bị các tác nhân bên ngoài tác động, trong đó có khói thuốc lá. Thậm chí, khói thuốc còn tồn tại trong phổi của người hút cũng toả dần qua hô hấp, gây hại cho những ai hít phải, đặc biệt là trẻ em.

Tỷ lệ mắc ung thư phổi và các bệnh phổi của người hút thuốc lá so với những người không bị tác động bởi khói thuốc cao hơn gấp 10 lần. Trong đó, người hút thuốc thụ động còn bị ảnh hưởng ởi khói thuốc nhiều hơn người hút trực tiếp.

Do đó việc cần nhấn mạnh đầu tiên để phòng tránh ung thư phổi và các bệnh phổi là bỏ thuốc lá và tránh xa những làn khói thuốc xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại