Con gái bỏ đi biệt tích, 1 năm sau “thằng em hàng xóm” mang về đứa bé khiến bà ngỡ ngàng

Thuỷ Tiên |

Con gái bà Hiệp xin đi hái tiêu, bốc củi nhưng một đi không trở về. Phải tới tận 1 năm sau, bà mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Nguyễn Hữu Mạnh (26 tuổi, ở Đồng Nai) nên duyên với Xuyến - con gái cả của bà Hiệp (56 tuổi) một cách rất tình cờ. Mạnh quen em trai Xuyến, vài lần đến nhà chơi, anh để ý cô rồi nảy sinh tình cảm.

Xuyến là mẹ đơn thân, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô không ngờ được ông trời se duyên với chàng trai tân kém cả chục tuổi. Tuy nhiên cả gia đình Xuyến không hề hay biết về mối quan hệ này.

Con gái bỏ đi biệt tích, 1 năm sau “thằng em hàng xóm” mang về đứa bé khiến bà ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Chàng rể Nguyễn Hữu Mạnh

Cho đến một ngày, Mạnh rủ con gái bà Hiệp đi hái tiêu bốc củi cùng nhau. Anh hồn nhiên hỏi mượn chiếc xe máy của chồng bà Hiệp, nói sẽ chở Xuyến lên rừng kiếm củi. Nhưng đến chập tối Mạnh trả xe, bà Hiệp không thấy con gái theo về. Mạnh nói Xuyến đã về trước nên không rõ. Cả nhà bà Hiệp hốt hoảng đi tìm nhưng cũng không con gái thấy đâu.

Sáng hôm sau, cha của Mạnh chạy sang nhà bà Hiệp tìm con trai. Hoá ra cặp đôi đã âm thầm thuê nhà trọ sống chung vì sợ gia đình cấm cản.

“Ông ấy qua hỏi tôi, có thằng Mạnh ngủ bên này không, chị lên gác coi thử xem. Tôi chạy lên nhưng không thấy ai. Ủa sao kỳ vậy? Bên này mất con gái, bên kia cũng không thấy đứa con trai. Tôi không nghĩ hai đứa nó dắt nhau đi trốn, chúng nó chênh lệch tuổi, có ai nghĩ tới chuyện yêu đương như vậy đâu?”, bà Hiệp nói.

Con gái bỏ đi biệt tích, 1 năm sau “thằng em hàng xóm” mang về đứa bé khiến bà ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Bà Hiệp bất ngờ khi con rể dẫn cháu về

Còn Mạnh, anh giải thích về hành động bồng bột khi đó: “Mình sợ gia đình không đồng ý cho quen. Mình nói dối ba đi làm ở Bình Dương, nhưng khi ba chở ra bến xe sẽ quay lại nhà trọ với vợ”.

Suốt 1 năm ở chui, Mạnh đi làm thuê kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Gia đình bà Hiệp mải miết đi tìm con gái nhưng vẫn chẳng hề hay tung tích. Bỗng một ngày, Mạnh ôm đứa trẻ về và báo: “Mẹ ơi vợ con vừa sinh".

Bà Hiệp lúc này ngỡ ngàng và mới vỡ lẽ mọi chuyện. Bà đành tặc lưỡi: “Chúng nó đi 2 về 3, đành phải chịu thôi chứ sao giờ. La mắng gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi”. Dù giận nhưng bà Hiệp vẫn lo lắng, quan tâm tới các con. Bà bảo Mạnh về sống chung với gia đình bà. Song về phía nhà Mạnh, cha anh cấm cả hai lui tới, phản đối cuộc hôn nhân. Nhưng Mạnh vẫn nhất quyết không bỏ vợ, chấp nhận ở rể.

Hiện tổ ấm của Mạnh đã đón thêm 1 thiên thần nhỏ 15 tháng, tổng gia đình có 2 người lớn, 3 trẻ con, trong đó có 1 đứa con riêng của Xuyến. Nuôi cùng lúc mấy miệng ăn, áp lực đè nặng lên vai ông bố trẻ. Xuyến còn mắc bệnh bướu cổ, bệnh tình trở nặng khiến cô khó ăn, khó thở. Nhưng nhà nghèo, phẫu thuật hết khoảng 15-30 triệu nên cô đành gắng chịu đau.

Con gái bỏ đi biệt tích, 1 năm sau “thằng em hàng xóm” mang về đứa bé khiến bà ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Xuyến bị bệnh bướu cổ nhưng không có tiền chữa trị

Mạnh đi làm thuê, công việc thu nhập bấp bênh. Hôm nào không có ai mướn, anh đi bắt cá đem bán.

Hiện tại, bà Hiệp phải hỗ trợ kinh tế cho vợ chồng con gái bằng nghề bán nước mía, rảnh rỗi sẽ chăm sóc các cháu. Nhìn vợ con bữa đói bữa no, anh Mạnh rầu rĩ. Chàng rể hiền bày tỏ mong muốn trong tương lai kiếm được mảnh đất để trồng trọt hoa màu, sớm có tiền cho vợ đi chữa bệnh.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại