Con bò đực đang đi lững thững bỗng tăng tốc, đám đông chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng

Gia Linh |

Vụ việc bi thảm khiến cho nhiều người đưa ra lời kêu gọi chấm dứt tục lệ rượt đuổi bò nguy hiểm này.

Mới đây, một khoảnh khắc kinh hoàng đã được ghi lại, khi một con bò đực hung hãn lao qua hàng rào an toàn trong một lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm tại Tây Ban Nha. 

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết sự việc xảy ra làng Pantoja, tỉnh Toledo của Tây Ban Nha. 

Từ hình ảnh được ghi lại ở hiện trường, có thể thấy một con bò đực đang đi lững thững trên đường thì bỗng dưng tăng tốc, chạy về phía một chiếc cổng bằng sắt, giẫm đổ chiếc cổng này trong tiếng la hét kinh hoàng của đám đông. 

Con bò đực đang đi lững thững bỗng tăng tốc, đám đông la hét bỏ chạy nhưng đã quá muộn - Ảnh 1.

Con bò đực đang đi lững thững bỗng dưng tăng tốc, lao tới chiếc cổng.

Sau khi cánh cổng bị húc đổ, con bò lao vào đám đông, húc chết một người đàn ông 80 tuổi và làm ba người khác bị thương nặng, trong đó có một bé gái ba tuổi. Bà của bé gái cũng bị một vết thương ở đùi nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm. Các nạn nhân đều là cư dân của Pantoja.

Con bò đực đang đi lững thững bỗng tăng tốc, đám đông la hét bỏ chạy nhưng đã quá muộn - Ảnh 2.

Con bò đực lao vào đám đông giữa những tiếng hét của đám đông.

Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng can thiệp và bắn hạ con bò để chấm dứt mối nguy hiểm tiềm tàng mà nó có thể tiếp tục gây ra. Nhân viên Lực lượng Bảo vệ Dân sự và xe cứu thương ở Pantoja cũng đã đến hiện trường. Ngoài ra, một đội từ Cảnh sát Tư pháp đã tiến hành điều tra để làm rõ các tình tiết xung quanh vụ việc.

Đây là vụ chết người thứ ba ở Toledo liên quan đến hoạt động rượt đuổi bò chỉ trong 2 tháng qua. Điều này làm dấy lên các mối lo ngại và khiến các nhà vận động kêu gọi chấm dứt hoạt động này trong các lễ hội hàng năm ở Tây Ban Nha.

Con bò đực đang đi lững thững bỗng tăng tốc, đám đông la hét bỏ chạy nhưng đã quá muộn - Ảnh 3.

Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Sự kiện cũng vấp phải sự chỉ trích của các nhà bảo vệ quyền động vật vì nó 'không chỉ gây ra những đau khổ không đáng có cho động vật mà còn tạo ra tình huống bất an và rủi ro cho những người tham dự và công chúng nói chung'. 

Javier Luna, chủ tịch của nhóm, cho biết: "Việc cảnh sát địa phương bắn một con bò đực cho thấy sự thiếu kiểm soát và hậu quả nghiêm trọng của những lễ kỷ niệm này, vốn được tổ chức hàng năm, để lại những sự cố bi thảm và nỗi đau cho người ở lại".

Tục lệ rượt đuổi bò là một phần trong chương trình lễ hội thánh bảo trợ nhằm vinh danh Santa Bárbara, được tổ chức tại Pantoja từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 9. Trong hoạt động này, người ta sẽ thả những con bò đực ra, sau đó đám đông sẽ dồn đuổi con vật và đồng thời chạy trốn chúng.

Sau sự kiện bi thảm này, thị trưởng thành phố tuyên bố rằng họ vô cùng đau lòng bởi những gì đã xảy ra và tuyên bố nghi thức để tang để tưởng nhớ nạn nhân xấu số.

Thị trưởng thành phố Julian Torrejón cho biết họ cũng đang cân nhắc việc có nên tiếp tục tổ chức những hoạt động còn lại trong lễ hội hay không.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại