Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn

Ngọc Tú |

Sau khi nghỉ hưu và di dời mộ bố mẹ về quê, bà Huệ đã tự tay xây khu mộ chung rồi dọn vào ở. Bà lý giải, bà ở cùng mộ bố mẹ để chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 1.

Người phụ nữ ở trong khu mộ bố mẹ mình suốt 19 năm qua là bà Phạm Thị Hải Huệ (73 tuổi, trú xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Bà Huệ trước đây công tác trong ngành công an tại tỉnh Quảng Ninh với hàm Trung tá. Hơn 19 năm trước, bà Huệ nghỉ hưu và trở về quê nhà để sinh sống. Khi về, bà Huệ tự tay xây khu mộ chung rồi đặt mộ bố mẹ gần nhau. Sau khi xây xong, bà Huệ cũng dựng một lán bằng tre, bạt cạnh mộ bố mẹ mình trong lùm cây rậm rạp để ở.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 2.

Khu mộ bố mẹ và lán của bà Huệ ở chỉ cách nhau khoảng vài chục mét. Khu vực này trước đây có một ngôi đền và hơn chục ngôi mộ khác.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 3.

Khu lăng mộ bà Huệ tự tay xây, tự tay ốp gạch và đắp nổi dòng chữ "lăng nhật nguyệt". Sau 19 năm, khu lăng mộ bố mẹ bà Huệ đã xuống cấp, một góc bị sụp đổ.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 4.

2 ngôi mộ của bố mẹ bà Huệ được bà tự tay xây ốp gạch và đắp nổi tên 2 người 2 bên tường.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 5.

Trong khu đất mộ bố mẹ mình, bà Huệ có nuôi thêm 2 con bò và một số con mèo, gà rồi đặt tên cho chúng. Bà Huệ coi đó như là người bạn, người trong nhà và rất quan tâm, chăm sóc chúng.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 6.

Khu lán trại của bà Huệ ở khá rách nát và lỉnh kỉnh những thứ đồ đạc không tên.

Tất cả đây là tài sản duy nhất của bà Huệ với những chiếc xe đạp cũ, một ít đồ rách cùng nồi niêu, xô chậu. Bà Huệ thường ngày không ăn cơm mà chỉ ăn mỳ tôm sống. Bà Huệ chỉ dùng nồi để thỉnh thoảng nấu cho các con vật ăn.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 8.

3 năm trước, chính quyền địa phương cùng người thân xây dựng cho bà Huệ một căn nhà cấp 4 cách khu mộ khoảng 50m để bà Huệ ở tránh mưa nắng và cũng tiện chăm sóc mộ bố mẹ mình.

Có nhà không ở, cựu Trung tá công an dọn ra sống trong khu mộ của bố mẹ để trả ơn - Ảnh 9.

Khi gặp mọi người, bà Huệ liên tục khoe mình sống cùng người âm, nói chuyện với người âm thường xuyên nên ai cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tuy nhiên nhiều người khẳng định, bà Huệ vẫn tỉnh táo bình thường. "Khuyên nhiều rồi nhưng chị ấy không chịu rời khu lều trong lùm cây nên thôi. Giờ không còn cách nào khác khuyên nhủ nữa. Đợt này thấy chị ấy cũng khỏe, trò chuyện cũng bình thường nên mọi người cũng thôi", người em dâu bà Huệ tâm sự và cho biết, thời gian đầu khi bà Huệ ở trong khu mộ thì không ai dám gần. Giờ đây mọi người đều đã quen nên thấy cũng bình thường.

Gặp người phụ nữ ở trong khu mộ bố mẹ mình để chăm sóc, đền đáp

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ xác nhận với PV, bà Phạm Thị Hải Huệ trước đây công tác trong ngành Công an tỉnh Quảng Ninh. Bà Huệ sau đó về hưu và hiện đang hưởng lương hưu hàm Trung tá.

Hơn 2 năm trước, địa phương cấp 1 mảnh đất rộng 150m2 rồi cùng gia đình vận động, kêu gọi tài trợ và xây dựng nhà cho bà Huệ rồi vận động bà ra ở nhưng chỉ ở được vài tháng thì bà Huệ lại quay trở lại lán trong lùm cây của những khu mộ để ở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại