Có một thứ không bao giờ được phép cho người khác vay mượn, đó là VẬN MAY

Như Nguyễn |

Phần đời còn lại của bạn rất đắt giá, vì vậy hãy bảo toàn năng lượng và cảnh giác với 3 kiểu hành vi “rút hết may mắn” này.

Một nữ nhà văn từng nói: Bạn không cần phải mời tất cả mọi người bước vào cuộc đời mình.

Cuộc sống giống như một hành trình, đúng người có thể cho bạn năng lượng, sai người có thể làm tiêu tan vận may của bạn.

Chúng ta không thể quyết định mình gặp ai, nhưng chúng ta có thể quyết định mình sẽ thân thiết với ai và tránh xa ai.

Phần đời còn lại của bạn rất đắt giá, vì vậy hãy bảo toàn năng lượng và cảnh giác với 3 kiểu hành vi "rút hết may mắn" này.

01

Đừng quá thông cảm với trải nghiệm của người khác

Người dẫn chương trình truyền hình trung Ương Trung Quốc, Bai Yansong, từng chia sẻ rằng: Nguyên nhân khiến chúng ta sống một cuộc sống mệt mỏi không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà là chúng ta quá dễ bị lây nhiễm bởi bầu không khí bên ngoài và bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác.

Cha của MC Trần Minh sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường.

Bằng nỗ lực của bản thân, ông thi đỗ ngành cảnh sát và đưa cả gia đình lên thành phố.

Không ngờ có rất nhiều bà con ở quê tìm tới họ.

Người này nói rằng con cái ở nhà không tìm được việc làm và nhờ giúp đỡ để sắp xếp một công việc.

Một người cho biết cuộc sống ở quê rất khó khăn và nhờ giúp chuyển hộ khẩu lên thành phố.

Một số người thậm chí còn phàn nàn rằng con cái của họ không tìm được bạn đời và nhờ cha của MC Trần Minh giúp mai mối cho chúng...

Những người thân này đến nhà Trần Minh ăn cơm mà không thông báo hay có lời.

Họ không ngừng sử dụng hoàn cảnh khó khăn của bản thân để xin sự giúp đỡ của gia đinh Trần Minh.

Sau một lần uống rượu, cha của Trần Minh cuối cùng không chịu đựng nổi nói: "Tôi không giúp mọi người được, sau này đừng coi tôi là người thân gì nữa!"

Lời này vừa nói ra, kể từ đó về sau, không ai tìm tới cửa nhờ giúp đỡ.

Nếu muốn sống một cuộc đời suôn sẻ, hãy nhớ tránh xa những người tiêu cực.

Chú ý đến bản thân nhiều hơn, chú ý đến người khác ít hơn, loại bỏ sự can thiệp từ bên ngoài và làm chủ tâm trạng của chính mình.

Có một thứ không bao giờ được phép cho người khác vay mượn, đó là VẬN MAY- Ảnh 1.

02

Đừng quá bận tâm đến lỗi lầm của người khác

Nhà văn Oscar Wilde đã nói: "Vì lợi ích của chính mình, tôi phải tha thứ một điều gì đó.

Bởi vì người ta không thể thức dậy mỗi đêm và trồng gai trong khu vườn tâm hồn."

Khi bạn gặp người xấu và điều xấu, cách tốt nhất để đối phó với họ là ba từ: đừng bận tâm.

Nhà văn Li Shanglong từng lái xe đi chơi cùng bạn bè.

Khi đỗ xe ven đường, anh đã hỏi trước giá cả.

Người quản lý cho biết: 30 ngàn cho giờ đầu tiên và thêm 50 ngàn từ giờ thứ hai.

Anh ấy dừng xe lúc 11h50 và về đúng giờ lúc 12h50.

Không ngờ người quản lý nhất quyết nói rằng họ đỗ xe lúc 11h45 và tính thêm 50 ngàn tiền đỗ xe.

Li Shanglong mặc dù rất tức giận nhưng anh lập tức trả 80 ngàn và lái xe đi càng nhanh càng tốt.

Một người thực sự thông minh sẽ không bao giờ tức giận vì điều gì đó không đáng.

Quá để tâm đến mọi thứ và cố gắng phân bua đúng hay sai sẽ chỉ kéo bạn xuống.

Rộng lượng hơn khi làm việc với những người mà bạn không hiểu.

Bỏ qua lỗi lầm của người khác và cũng là giải phóng cho chính mình.

Có một thứ không bao giờ được phép cho người khác vay mượn, đó là VẬN MAY- Ảnh 2.

03

Đừng can thiệp quá nhiều vào nhân quả của người khác

Ai cũng có chiếc phà của riêng mình.

Nữ diễn viên Tôn Lệ (nữ diễn viên chính của bộ phim Tân Bến Thượng Hải) từng bảo trợ cho một sinh viên tên Hải Thanh đến từ miền núi.

Hải Thanh trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng với sự khuyến khích và giúp đỡ của Tôn Lệ, anh đã học lại và được nhận vào trường đại học lý tưởng của mình.

Nhưng anh lại vô ơn và thường khoe khoang với các bạn cùng lớp, gọi người đã giúp đỡ mình là đại minh tinh.

Anh ta cũng tiêu tiền một cách không có trách nhiệm, thậm chí còn trốn học, yêu đương và bỏ bê việc học.

Anh ta không hài lòng vì Tôn Lệ chỉ đưa cho anh ta 500 tệ (khoảng 1.5 triệu đồng) mỗi tháng để trang trải chi phí sinh hoạt nên đã nhiều lần viết thư cho Tôn Lệ để xin thêm tiền.

Sau khi biết được hành vi của anh, Tôn Lệ đã từ chối yêu cầu của anh và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô cũng ngừng tài trợ cho anh.

Nhưng cô không ngờ rằng Hải Thanh lại viết một bài đăng dài tố cáo Tôn Lệ với ý định hủy hoại danh tiếng của cô.

Mỗi người đến thế giới này đều có lý do riêng của mình.

Đôi khi ngay cả những ý định tốt cũng không thể thay đổi được đạo đức và vận mệnh của một con người.

Lòng tốt quá mức thực sự sẽ khuyến khích lòng tham và ác ý, khiến đối phương dễ dàng được nước lấn tới.

Giúp người là tốt, nhưng luôn cần có cái độ, tôn trọng vận mệnh của người khác, cũng là đang bảo vệ chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại