Cô gái trẻ về giỗ cha bị cướp giật trên phố đã tử vong

Minh Toàn |

Trên đường ra bến xe để về giỗ cha, cô gái trẻ bị tên cướp giật túi xách, té ngã xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong sau 3 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ "Trên đường về giỗ cha cô gái trẻ bị tên cướp giật túi xách dẫn đến nguy kịch" vào ngày 27/6 ở đường Võ Thị Sáu. P.Tân Định, Q.1, TP.HCM, đến hôm nay 30/6, nạn nhân Lê Thị Bích T (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong.

Ngày 30/6, qua quá trình điều tra, lãnh đạo công an Q.1 xác định, chị T. giằng co với tên cướp đã ngã đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não.

Trao đổi với các y, bác sĩ của bệnh viện cho biết, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, xuất huyết não, hôn mê sâu. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng sau 3 ngày điều trị, chị T. đã không qua khỏi.

Hiện công an Q.1 đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ việc.

Trước đó, lúc 6h ngày 27/6, chị T. đón xe ôm do anh Nguyễn Hoàng N (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển đi từ cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh đến bến xe miền Tây, Q.6 để bắt xe khách về quê, chuẩn bị cho ngày giỗ cha.

Cô gái trẻ về giỗ cha bị cướp giật trên phố đã tử vong - Ảnh 1.

Đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật.

Ngay khi vừa đến gần giao lộ Võ Thị Sáu – Thạch Thị Thanh, Q.1 thì bất ngờ có 1 thanh niên đi xe gắn máy ép sát, giật túi xách của chị T. (bên trong có 18 triệu đồng) đang đeo trên người.

Chị T. và tên cướp giằng co khiến cô gái trẻ té ngã, đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Tên cướp nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Chị T. được anh N. và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại