Cô gái liên tục chê bai đồ ăn dở khiến người yêu xấu hổ còn chủ quán tức tối

Pi Pi |

Thái độ của cô gái trẻ giữa cửa hàng khiến người chủ tức tối, không thể nhẫn nhịn mà lên tiếng.

Một câu chuyện ngắn trong cửa hàng ăn uống những tưởng hết sức bình thường, "đọc vui rồi để đó", vậy mà lại có sức lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và được rất nhiều người quan tâm, bình luận. Câu chuyện là những mẩu đối thoại của một cô gái và anh chàng người yêu ở cửa hàng ăn uống. 

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện đã hút hơn 14 nghìn lượt like, 700 lượt chia sẻ và hơn 2 nghìn bình luận. 

Nội dung câu chuyện như sau:

"Mình ăn tại một quán phở bún miến quen thì có một đôi anh chị này vào quán. Chị kia gọi một bát miến bò trộn. Anh kia nói vừa ăn cơm tại nhà rồi nên không ăn vì vẫn no.

Gắp được 2 đũa, chị kia õng ẹo:

- Anh ơi miến ăn chán lắm. Em không ăn được. Anh ăn đi em gọi món khác.

- Ừ em.

Tiếp tục gọi một bát phở gà. Sau khi húp được 1 thìa nước và gắp được hai lần:

- Eo ơi anh ơi nước phở tởm lắm. Ăn kinh lắm.

Anh kia lấy thìa húp thử nước.

- Anh thấy ăn cũng được mà. Đâu đến nỗi như em nói?

- Eo ơi tởm lắm. Nước phở ăn tởm lắm. Bánh phở thì dai, thịt gà thì bở, eo ơi tởm lắm tởm lắm tởm lắm. Em không ăn đâu!

Sau những màn đối đáp và õng eo chê món ăn với người yêu đấy thì lúc này cô chủ quán mới chen vào chửi:

- Này cô kia, không ăn được thì về nhà mà ăn, quán tôi không phục vụ cho những người như cô. Cút đi để cho tôi còn bán hàng.

Sau đấy thì cô gái khóc thút thít như oan lắm và anh người yêu thì bấm bụng ăn hết hai bát kia mới tính tiền ra về".

Cô gái liên tục chê bai đồ ăn dở khiến người yêu xấu hổ còn chủ quán tức tối - Ảnh 1.

Bức ảnh được chia sẻ đính kèm với câu chuyện trên.

Ở trong nhiều trường hợp, việc chủ quán lên tiếng chửi bới vì khách hàng chê đồ ăn dở thường bị dân mạng chi trích là không lịch sự, thiếu văn hóa nhưng ở câu chuyện trên thì vấn đề này tạm thời được gác lại. Bởi đa số ý kiến đều xoay quanh thái độ cũng như những lời chê bai của cô gái. 

Gọi một bát miến trộn và một bát phở gà, nhưng khi mới đụng đũa ăn thử cả 2 món, cô gái đều chê ỏng chê eo bằng những tính từ có phần khó nghe: "Tởm lắm, kinh lắm". Còn anh chàng bên cạnh chỉ biết ậm ừ, dỗ dành rồi chữa ngượng với mọi người xung quanh bằng cách ăn hộ cô gái.

Vẫn biết chuyện khẩu vị ăn uống của mỗi người khác nhau và việc khen chê một món ăn là điều hết sức bình thường, thế nhưng cái cách cô gái lựa chọn thể hiện quan điểm của mình bị nhận xét là thiếu tinh tế, không lịch sự đối với chủ quan và đặc biệt là với những khách hàng cũng đang ăn tại đây.

"Món ăn có thể không ngon, không hợp khẩu vị của bạn, nhưng bạn không nên dùng những từ như kinh lắm, tởm lắm để nhận xét về một món ăn như thế. Thật sự những từ đó là thiếu tôn trọng người làm ra món ăn và cả những người khách cũng đang ăn ở đó", thành viên Mai Hoàng bình luận 

"Chuyện khen chê món ăn là điều hết sức bình thường. Làm việc ở nhà hàng, ngày nào tôi cũng phải nghe hàng trăm lời phàn nàn của khách, nhưng chẳng mấy khi phải nghe từ kinh lắm, tởm lắm. Bạn gái nên biết lựa chọn cách nói chuyện, nhận xét lịch sự hơn", thành viên Tuấn Trần bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại