Cô gái 22 tuổi sinh con rồi bỏ lại bệnh viện, 27 năm sau đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, khao khát tìm mẹ

Lam Giang |

Lily, 27 tuổi từ Pháp về Việt Nam, đem theo những thông tin ít ỏi về mẹ ruột cùng mong mỏi được gặp lại người đã sinh ra mình.

Mong tìm thấy mẹ để nói lời cảm ơn

Trở về Việt Nam 3 tuần, Lily (sinh năm 1997, quốc tịch Pháp) vừa đi chơi, du lịch, thăm quê hương kết hợp chia sẻ thông tin, mong tìm lại người mẹ ruột của mình.

Lily là người gốc Việt, được bố mẹ người Pháp nhận nuôi vào đầu năm 1998. Chỉ có một số thông tin ít ỏi về mẹ, Lily cho biết, mẹ ruột của cô tên là Nguyễn Thị Lan. Thời điểm sinh Lily, mẹ mới 22 tuổi, đi sinh một mình. Trong giấy tờ, mẹ ruột Lily ghi thông tin là sinh viên, địa chỉ ở xã An Viễn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (nay là xã An Viễn thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Lily chào đời lúc 17 giờ 5 phút, ngày 26/12/1997 tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Đến ngày 30/12/1997, mẹ của Lily để cô lại bệnh viện rồi rời đi. Sau đó, Lily được nhận nuôi bởi các sơ tại nhà thờ Thủ Đức.

Ngày 9/1/1998, Lily được một cặp vợ chồng người Pháp nhận làm con nuôi và đưa về Pháp. Lily tâm sự, cô may mắn khi được bố mẹ nuôi rất yêu thương và cho cô cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại Lily mong muốn được tìm về cội nguồn, tìm lại mẹ để nói lời cảm ơn vì mẹ đã sinh ra mình. Đồng thời, nếu có anh, chị em, Lily cũng muốn biết và gặp họ.

Cô gái 22 tuổi sinh con rồi bỏ lại bệnh viện, 27 năm sau đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, khao khát tìm mẹ- Ảnh 1.

Lily (bên phải ảnh) mong tìm được cội nguồn và nói lời cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình.

Cô gái xinh đẹp chia sẻ thêm, cô không chắc những thông tin về mẹ ruột có thực sự chính xác hay không? Vì có thể mẹ của cô muốn giấu danh tính nên không khai tên, tuổi thật với phía bệnh viện. 

Lily chỉ biết cung cấp hết những gì mình được biết, mong mẹ nếu có biết được thông tin và thấy những điểm trùng hợp thì có thể liên lạc để xác minh thêm và thực hiện xét nghiệm ADN. 

Lily tâm sự cô vừa tốt nghiệp Đại học nên chưa có nhiều tiền. Nếu tìm được mẹ, cô sẽ hậu tạ cho người giúp đỡ mình số tiền 500 Euro (khoảng hơn 13 triệu đồng).

Người phụ nữ ở Đồng Nai tiết lộ câu chuyện có điểm tương đồng

Sau khi câu chuyện của Lily được chia sẻ, bà Vũ Thị Thủy (67 tuổi, hiện ở Đồng Nai) đã liên hệ, bày tỏ mong muốn được thử ADN với Lily.

Bà Thủy cho biết, khi nghe câu chuyện của Lily, bà thấy có nhiều điểm trùng hợp với hoàn cảnh của mình.

Năm 1997, bà Thủy cũng sinh một bé gái ở một bệnh viện ở Đồng Nai. Hiện tại, theo tìm hiểu của bà Thủy, bệnh viện này đã chuyển đi nơi khác và bà cũng không rõ chuyển đi đâu. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Thủy buộc lòng phải đem cho đứa con gái vừa dứt ruột đẻ ra. Thông qua sự kết nối của một người khác, bà Thủy đã cho con gái cho 2 người phụ nữ. Bà không có thông tin của hai người này. Lúc trao con, 2 người phụ nữ có hứa sẽ chăm sóc tốt cho em bé.

Cô gái 22 tuổi sinh con rồi bỏ lại bệnh viện, 27 năm sau đứa trẻ bất ngờ xuất hiện, khao khát tìm mẹ- Ảnh 2.

Bà Thủy nhận thấy Lily có khuôn mặt, vóc dáng, chiếc cổ cao, trán và màu da rất giống với một người con gái của bà.

Bà Thủy nói thêm, thời điểm bà sinh con là khoảng 40 tuổi. Điều này không trùng khớp với thông tin mà Lily cung cấp về mẹ ruột của mình, tuy nhiên, bà Thủy cho rằng có thể người giúp bà kết nối để cho tặng con đã nói lệch tên tuổi, địa chỉ của mình.

Ngoài đứa con đã bị thất lạc, bà Thủy còn 2 người con khác hiện đều đã trưởng thành. Khi nhìn thấy hình ảnh của Lily, bà Thủy thấy cô có khuôn mặt, dáng người, chiếc cổ cao, trán và màu da rất giống một người con gái của mình. Do đó, bà có niềm tin Lily có thể chính là cô con gái mà năm xưa bà đã cho đi. 

Lily còn đang ở Việt Nam, chưa về Pháp nên tôi phải liên lạc sớm, sợ khi Lily về Pháp rồi thì lại không có cơ hội. Tôi muốn xét nghiệm ADN với con bé”, bà Thủy bày tỏ mong muốn. 

Hiện tại, những người hỗ trợ đang kết nối bà Thủy và Lily để hai bên có thể tìm hiểu, xác minh thêm thông tin. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại