Có chiếc cốc to đùng trong hậu môn, bệnh nhân vẫn một mực cãi bác sĩ rằng "uống nước nuốt nhầm"

ĐỨC 2 XÍCH |

Theo báo cáo, bệnh nhân này đã tới bệnh viện ở Bihar (Ấn Độ) trong tình trạng táo bón và đau bụng dữ dội.

Mới đây, một người đàn ông sống tại Ấn Độ đã khiến các bác sĩ phải bối rối khi phát hiện một chiếc cốc uống nước trong trực tràng anh này, nhưng lý do còn không tưởng hơn.

Theo báo cáo, bệnh nhân này đã tới bệnh viện ở Bihar (Ấn Độ) trong tình trạng táo bón và đau bụng dữ dội.

Có chiếc cốc to đùng trong hậu môn, bệnh nhân vẫn một mực cãi bác sĩ rằng uống nước nuốt nhầm - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc cốc khi được chụp X-quang

Sau khi được tiến hành siêu âm và chụp X-quang, trong đó các bác sĩ xác định được một chiếc cốc thủy tinh trong trực tràng của bệnh nhân này. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật trực tiếp để loại bỏ vật này sau khi cố gắng lấy dị vật ra khỏi trực tràng bằng thủ thuật nội soi nhưng không thành công.

Sau đó, bệnh nhân khai rằng đã nuốt nhầm phải chiếc cốc khi đang ngồi uống trà nhưng bị các bác sĩ bác bỏ vì đường ống dẫn thức ăn trong cơ thể con người quá hẹp để có thể nuốt được chiếc cốc to đùng như vậy.

Có chiếc cốc to đùng trong hậu môn, bệnh nhân vẫn một mực cãi bác sĩ rằng uống nước nuốt nhầm - Ảnh 2.

Chiếc cốc khi được phẫu thuật lôi ra thành công

Rất may, bệnh nhân hiện đã ổn định sau sự cố bất ngờ.

Nguồn: LadBibble

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại