
Trước ngày đón khách thập phương đến với chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), người dân nơi đây rất vui mừng. Một số tiểu thương, người lái đò đã tiết lộ về thu nhập trong mùa lễ hội.
Video ghi nhận tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội)
Bà Nguyễn Thuý Nga, chủ một cửa hàng nhỏ, cho biết, thu nhập trong 3 tháng lễ hội là khoảng 100 triệu đồng, còn ngày thường người dân ở đây chỉ lao động chân tay, trồng trọt hoa màu đủ ăn qua ngày. Thu nhập chính của người dân nơi đây chính là mùa lễ hội nên việc đóng cửa chùa vì dịch khiến các tiểu thương điêu đứng.
Cũng theo bà Nga, nếu không có dịch Covid-19 thì đời sống của người dân ở đây rất ổn định. Du khách đến đây lễ chùa, ăn nghỉ rất đông. Các dịch vụ như lái đò đưa du khách vào trong lễ chùa và các cửa hàng ăn luôn đông đúc, tấp nập. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong hơn 1 năm trở lại đây khiến người dân nơi đây chỉ trông chờ vào đồng ruộng và làm hoa màu".
"Vào chính hội, những ngày cao điểm thường từ 5 giờ sáng đến 7 tối đều đông nghịt người dẫn đến tắc đường. Vào mùa lễ hội, các cửa hàng ở đây không bao giờ đóng cửa, phục vụ nhu cầu của khách ngày lẫn đêm. Nhà tôi bán hàng tại đây vào mùa lễ hội thường phải thay phiên nhau túc trực đêm, ngày để bán hàng"- bà Nga nhớ lại.
Bà Nguyễn Thị Hương, làm nghề lái đò đưa khách tham quan ở chùa Hương, đang tất bật hạ thuyền xuống suối Yến cọ rửa sạch sẽ, cho biết: "Hơn 20 năm qua, tôi cùng hàng ngàn người dân xã Hương Sơn sống nhờ công việc lái đò chở du khách đi vãn cảnh, làm lễ chùa Hương".
Với bà Hương, công việc chính của gia đình mình không phải nghề lái đò mà là làm nương rẫy, nuôi tằm nhưng hàng năm đến mùa lễ hội, bà Hương và một số người anh em trong gia đình ra suối Yến lái thuyền chở khách vãn cảnh chùa Hương, mặc dù là nghề phụ nhưng giúp gia đình gia tăng thu nhập đáng kể.
Những năm trước dịch, trung bình mỗi thuyền bà Hương chở được 2-3 lượt khách ra vào/ngày. Mỗi lượt lái thuyền đưa khách vào dâng hương và vãn cảnh, bà thu về trung bình khoảng 500 ngàn đồng. Nếu thuận lợi, mỗi mùa lễ hội có thể thu được 20-30 triệu đồng (3 tháng).
"Tôi rất vui khi nghe tin được hoạt động trở lại, tôi và nhiều lái đò khác đã mong ngóng ngày này từ lâu, hy vọng mọi việc diễn ra thuận lợi"- bà Hương nói.
Tháng 3 hoa gạo nở, cũng là thời điểm chùa Hương chuẩn bị khai hội sau những ngày dịch Covid-19 được khống chế tại Hà Nội
Tại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chùa Hương đóng cửa, không đón khách, thuyền của người dân được sơn và kéo lên bờ. Những chiếc thuyền không được kéo lên bờ sẽ được buộc chắc chắn
Những mái chèo được buộc cố định, song những người dân vẫn phải thủ cả một cuộn dây, đề phòng khi đang chèo cho khách mà đứt dây buộc mái chèo