CLB Công an Hà Nội nhận cú sốc trận đầu thay tướng, suýt nữa phải "ôm hận" với HAGL

Ngô Trà - Ảnh: Linh Đan, Tú Anh |

Coi thường đối thủ được đáng giá yếu hơn rất nhiều, HLV Gong Oh-kyun cùng các học trò suýt phải "nếm trái đắng" trong ngày HAGL có màn trình diễn khá mãn nhãn.

Đây chỉ là đấu trường "hạng hai" Cúp Quốc gia, và đối diện với CLB Công an Hà Nội - nhà đương kim vô địch V.League, chỉ là HAGL đang xếp bét bảng, vậy nên hoàn toàn có thể hiểu được khi tân HLV Gong Oh-kyun lại không "dùng dao mổ trâu để giết gà". Trên sân Hàng Đẫy, ông thầy người Hàn Quốc cho các học trò xuất trận với sự thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn, cộng vào đó là thử nghiệm nhiều cầu thủ ở vị trí không phải là sở trường.

Trong khi đó ở phía bên kia, HAGL của bầu Đức đang bị dồn vào "thế đường cùng" dù mới ký hợp đồng với nhà tài trợ mới. Đang xếp bét trên bảng xếp hạng V.League, một trận cầu khiến cổ động viên đội nhà "thấy vui" là mục tiêu tiên quyết. Quả tình, từ "bước đường cùng", đội bóng phố Núi đã dạy cho nhà đương kim vô địch một bài học sâu sắc về tinh thần chiến đấu.

Trong khi các cầu thủ CLB Công an Hà Nội nhập cuộc với tâm thế "cửa trên" rõ rệt, dù trong đội hình có không ít những cầu thủ trẻ, ít được ra sân. Chính tâm thế ấy khi cho dù chủ trương chơi "phủ đầu" đối phương, song rốt cuộc hiệu quả của những pha tấn công của đội chủ nhà là khá thấp với sự nóng vội của các chân sút, cũng như sự lơi chân của hàng tiền vệ. Và đặc biệt là hàng thủ khinh địch trông thấy, nhất là vị trí của Huỳnh Tấn Sinh.

Song song với việc ký được hợp đồng với nhà tài trợ lớn, đổi tên đội bóng, đội bóng phố Núi trận đấu này còn cho ra mắt chân sút "khủng" John Cley - từng là chủ lực của CLB Công an Hà Nội mùa giải trước, từng góp công lớn đem về chức vô địch V.League cho đội bóng này với 11 bàn thắng.

Tuy nhiên khi John Cley chưa cần lên tiếng, thì đội chủ nhà đã nhận phải "cú tát" tối tăm mặt mũi từ những cầu thủ "made in HAGL". Phút 14, cầu thủ trẻ Đinh Thanh Bình thoát xuống đáy biên phải khá dễ dàng, tung đường căng ngang "chết người" tìm đến vị trí của Châu Ngọc Quang, để tiền vệ này tung chân sút chéo góc hạ gục thủ thành Filip Nguyễn. Cả cầu trường sôi động bỗng như chết lặng, cổ động viên của nhà đương kim vô địch trên khán đài sân Hàng Đẫy dường như không tin nổi vào mắt mình.

Phải thành thật nhìn nhận, tinh thần thi đấu của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội trận đấu này khá kém, trong khi HAGL càng đá càng hay. Son đen đủi cho họ khi phải nhận bàn thua cân bằng tỷ số ở cuối hiệp một, đến từ pha bóng may mắn của đội chủ nhà.

Phút 37, từ quả đá phạt, bóng được treo vào để Việt Anh bật cao đánh đầu. Hậu vệ Jairo Filho của HAGL phá bóng thành công trên vạch vôi, song bóng lại đập đúng chân của Ngọc Thắng bên phía CLB Công an Hà Nội bay qua vạch vôi trước khi ngoại binh đội bóng phố Núi kịp phá bóng lần hai.

CLB Công an Hà Nội nhận cú sốc trận đầu thay tướng, suýt nữa phải ôm hận với HAGL - Ảnh 2.

Có được bàn gỡ hòa may mắn, song tinh thần chiến đấu của CLB Công an Hà Nội cũng không mấy khởi sắc, để rồi chỉ có may mắn mới cứu được họ một bàn thua "mười mươi" chỉ sau 1 phút gỡ hòa. Phút 38, John Cley tung cú tạt sắc lẹm từ cánh phải, đặt Đinh Thanh Bình vào thế đệm bóng cận thành, khi trước mặt đã là khung thành trống. Đáng tiếc khi tiền đạo trẻ của HAGL đệm trượt bóng, đồng thời tự gây ra luôn chấn thương cho mình, phải rời sân. Hôm nay, dường như thần may mắn không đứng về phía đội bóng của bầu Đức.

Quả thật, nếu Đinh Thanh Bình có thể tận dụng tốt đường tạt của John Cley để ghi bàn, cục diện trận đấu có lẽ sẽ chuyển sang hướng khác. Thoát thua ở tình huống ấy, HLV Gong Oh-kyun lập tức tung ra hai sự thay đổi mang tính quyết định ngay khi hiệp hai bắt đầu, bằng cách rút Ngọc Thắng và Gia Hưng ra, tung hai "con bài tủ" là Văn Thanh và Jeferson vào để tránh "đêm dài lắm mộng".

Quả tình, với đội hình khá mỏng và "truyền thống" về mặt thể lực, HAGL có biểu hiện "tụt hơi" khi trận đấu trôi qua phút 60, "bài tủ" của ông Gong đã phát huy tác dụng. Phút 74, từ đường tạt bóng bên cánh phải, Thành Nhân bên phía HAGL phá bóng không tốt, đưa bóng đến chân Geovane để tiền đạo này tung cú sút trái phá. Thủ thành Văn Lợi đẩy bóng thành công, song Jeferson đã kịp thời ập vào sút bồi tung lưới đội khách.

CLB Công an Hà Nội nhận cú sốc trận đầu thay tướng, suýt nữa phải ôm hận với HAGL - Ảnh 3.

Trải qua những phút "lạnh tim" trước sự máu lửa của HAGL, rốt cuộc CLB Công an Hà Nội cũng có được chiến thắng tối thiểu để vượt qua vòng loại Cúp Quốc gia. Trong khi đó trận thua đầy quả cảm này hi vọng sẽ giúp được Tuấn Anh cùng các đồng đội vững tâm hơn để cải thiện vị trí của mình ở đấu trường V.League đầy khốc liệt.

Tỷ số: CLB Công an Hà Nội 2-1 HAGL

Đội hình thi đấu

CLB Công an Hà Nội: Filip Nguyễn (1), Tấn Tài (4), Việt Anh (68), Tấn Sinh (3), Ngọc Thắng (Văn Thanh 46'), Văn Phương (26), Bảo Trung (Tiến Dũng 56'), Gia Hưng (Jeferson 46'), Xuân Nam (7), Junior Fialho (Văn Trung 71'), Geovane (94).

HAGL: Văn Lợi (1), Ngọc Quang (8), Jairo Filho (33), Văn Sơn (Văn Triệu 59'), Tuấn Anh (11), Thanh Nhân (15),  Minh Vương (10), Bảo Toàn (20), Quang Nho (86), Thanh Bình (9), Jhon Cley (35).

Ghi bàn

CLB Công an Hà Nội: Ngọc Thắng (37'), Jeferson (74')

HAGL: Châu Ngọc Quang (14')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại