Sống khỏe mạnh với viên đạn nằm sâu trong đầu suốt 82 năm

vytran |

Một người đàn ông đã bị vô tình bắn trúng đầu vào 82 năm trước vẫn sống bình thường.

Một người đàn ông giấu tên sống tại Nga đã bị một tai nạn từ năm lên 3 tuổi, khi bị em trai mình vô tình bắn trúng đầu bằng một khẩu súng lục. Viên đạn đã đi vào bên dưới mũi và mắc kẹt tại phần tủy sống đi qua bên trong hộp sọ.

Sau vụ tai nạn, các bác sĩ vào thời điểm bấy giờ đã từ chối phẫu thuật để lấy viên đạn ra vì họ sợ rằng nguy cơ tổn thương thần kinh quá cao. Cậu bé 3 tuổi đó đã trải qua thời khắc sinh tử trong nhiều giờ, tuy nhiên thật bất ngờ khi đã có thể hồi phục lại hoàn toàn sau đó, với viên đạn vẫn nằm trong đầu mình.

Hình ảnh chụp phim cho thấy viên đạn vẫn còn nằm sau trong đầu bệnh nhân giấu tên này.

Cậu bé 3 tuổi này sau đó vẫn tiếp tục sống và làm việc bình thường khi trưởng thành mà không gặp phải điều bất trắc hay vấn đề về sức khỏe nào, và đã trở thành một kỹ sư trong thời kỳ Xô-viết.

Giải thích cho điều này, bác sĩ Richard O’Brien của Đại học Y Khoa bang Colorado, Mỹ cho biết: “Cơ thể của nhiều người có một khả năng đặc biệt đó là làm quen với những vật thể mới xuất hiện trong người họ. Đặc biệt, trẻ em thường có khả năng đặc biệt để vượt qua những vết thương để hồi phục nhanh chóng khi bị thương”.

Các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để lấy viên đạn ra khỏi đầu

Theo Metro/ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại