Những sự cố "ngớ ngẩn" liên quan tới ..."cậu nhỏ"

Thy Du |

(Soha.vn) -"Cậu nhỏ" bị chó ăn mất hay dính dương vật giả trong ruột già là những sự cố...khó đỡ nhất.

1. Người đàn ông sinh ra không có... dương vật

 

Anh Andrew Warde, 39 tuổi, đến từ Stalybridge, Greater Manchester (Anh) được sinh ra với cấu tạo bàng quang khá kỳ lạ. Bàng quang của người đàn ông này hình thành bên ngoài cơ thể. Do đó, mặc dù có tinh hoàn nhưng Andrew không hề có… "cậu nhỏ".

Khi Andrew còn là một đứa trẻ, anh đã được thực hiện thành công ca tiểu phẫu di chuyển bàng quang tới “đúng chỗ”. Tuy nhiên, điều khó khăn cho bác sĩ là độ “nam tính” của Andrew chưa được hồi phục hoàn toàn.

Hiện tại, tình trạng của Andrew sẽ được giải quyết sớm khi các bác sĩ tại Đại học London đồng ý thực hiện ca phẫu thuật phức tạp gồm 3 phần, liên quan đến việc chuyển da từ cẳng tay ghép vào bộ phận sinh dục. Theo đó, bác sĩ sẽ sử dụng vạt da lớn gồm đầy đủ mạch máu và dây thần kinh trước khi ghép nó vào dương vật anh Andrew.

Andrew Warde dự định sẽ viết 1 cuốn sách về những thử thách mà anh đã trải qua khi gặp dị tật hiếm có này. Điều thú vị là mặc dù Andrew không có dương vật, người đàn ông này tuyên bố rằng anh đã ngủ với hơn… 100 người.

2. Dương vật giả dính trong ruột già

 

Một người đàn ông Trung Quốc đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ để lấy ra món đồ chơi tình dục kẹt trong ruột già suốt… 5 ngày.

Vụ việc được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 18/10. Được biết, những trường hợp “tai nạn” như thế này đang có xu hướng tăng khi tình dục ngày càng được nhìn nhận với quan niệm thoáng hơn.

Các bác sĩ tại bệnh viện Trung Sơn ở Thượng Hải đã sử dụng phương pháp nội soi để lấy ra dương vật giả dài 23cm từ ruột của người đàn ông 30 tuổi, đại diện từ phía bệnh viện cho hay.

Bác sĩ Yao Liqing cho hay, vật thể lạ đã làm tắc ruột già của người đàn ông và gây tổn thương mô. Các bác sĩ đã dự tính trường hợp phải thực hiện phẫu thuật nếu như thủ thuật nội soi thất bại.

3. Gọi gần 6000 cuộc điện thoại vì “của quý” bị mắc kẹt

 

Ông Gareth Lloyd sống tại Holywell, hạt Flintshire, xứ Wales trong vòng 3 tháng đã gọi hàng nghìn cuộc điện thoại cầu cứu vì “của quý” của ông ta bị mắc kẹt.

Được biết, người đàn ông 49 tuổi này đã gọi 5800 cuộc gọi từ chiếc di động dùng sim trả trước không đăng ký và thông báo rằng “cậu nhỏ” của ông ta đang bị mắc kẹt, khi thì trong lọ mứt, khi thì trong máy hút bụi.

Hành động đùa vui của Gareth đã khiến nhiều người cảm thấy phiền toái. Cảnh sát đã lần theo số điện thoại này nhưng vẫn không tìm được. Chỉ đến khi Gareth dùng một số khác để gọi thì cảnh sát mới bắt được ông ta. Theo Luật viễn thông ông sẽ bị phạt 12 tháng lao động công ích. Ngoài ra, ông này còn bị cấm sử dụng điện thoại di động không đăng ký sim và phải nộp phí phạt là 85 bảng Anh (khoảng 2.7 triệu VNĐ).

4.Thưởng iPhone 5 cho người đàn ông có "của quý" nhỏ nhất

 

Mới đây, 1 trang web đã chính thức ra đời nhằm mục đích chạy chương trình cho cuộc thi " Tìm người đàn ông có của quý nhỏ nhất Đan Mạch". Và phần thưởng mà trang web này đưa ra là 1 chiếc điện thoại iPhone 5 đời mới.

Trang web có tên SingleSex.dk đang khuyến khích những người đàn ông trong quốc gia mình gửi những hình ảnh về bộ phận "nhạy cảm" của họ trong trạng thái "lớn" nhất có thể.

Và thể thức của cuộc thi rất đơn giản, thông qua những hình ảnh này ban giám khảo sẽ "đo" kích thước và nếu bạn sở hữu "cậu nhỏ" bé nhất bạn sẽ nhận được 1 chiếc điện thoại iPhone 5.

Ban tổ chức cũng rất ủng hộ các thành viên nữ vào trang web để đánh giá và người có dự đoán chính xác nhất cũng sẽ nhận được giải thưởng lớn. Morten Fabricus, người sáng lập ra trang web cho biết, mục đích của cuộc thi là nhằm tạo sự vui vẻ cho mọi người cũng như xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực liên quan tới kích thước.

Được biết, những người đàn ông tham gia cuộc thi sẽ được chọn những cái tên làm bí danh để không ai có thể biết đích danh bạn là ai.

5. Tự cắt “của quý”, bị chó ăn mất luôn

 

Vì tuyệt vọng trong truyện tình cảm với một phụ nữ hàng xóm, một người đàn ông Ai Cập đã cầm dao tự cắt “của quý” của mình ném đi. Tuy nhiên, không may mắn của quý của anh lại bị một chú chó ăn mất.

Được biết, anh có tình cảm với 1 người phụ nữ hàng xóm đã li dị chồng. Người phụ nữ yêu cầu anh phải kết hôn nếu không cô sẽ chấm dứt quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, anh ta không thể cưới cô vì vấn đề tài chính bất ổn của anh hiện không thể đảm bảo cuộc sống ổn định. Vì vậy anh định để một thời gian sau mới kết hôn nhưng cô không đồng ý.

Trong lúc tuyệt vọng, người đàn ông đã cầm dao tự cắt “của quý” của mình và ném nó trên đường. Sau khi nhận ra hành động mình, anh chạy ra để nhặt lại “của quý” thì phát hiện ra một chú chó đã ăn mất nó. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại