"Cực hại não" với bức vẽ mê cung gây sốt ở Nhật Bản

Sam |

Hãy chắc chắn là bạn có cả tuần lễ rảnh rỗi để tìm lời giải cho mê cung này.

Thoạt nhìn, có vẻ như đây là tấm bản đồ rối rắm của một thành phố phức tạp nào đó trong tương lai, tuy nhiên nó lại là một bức tranh được vẽ bởi một người lao công Nhật Bản 30 tuổi. Con gái của anh ta đã cho đăng tải những tấm hình chụp lại bản vẽ mê cung “cực oái ăm” của cha mình trên Twitter và chúng đã gây bão trên mạng gần như ngay lập tức.

 
 

 

Mới chỉ một năm trước, chúng ta đã từng biết tới nghệ sĩ chuyên vẽ tranh hoạt họa Joe Wos đến từ Pittsburgh với bức tranh vẽ mê cung bằng tay lớn nhất và khó nhất thế giới. Được thực hiện từ tháng 7 và hoàn thành vào tận cuối tháng 9, một người bình thường trung bình cần tới xấp xỉ 40 giờ đồng hồ để có thể tìm được quãng đường chính xác.

 
 

Mặc dù không lớn như bức vẽ của Joe, nhưng bức vẽ mê cung trên giấy A1 tại Nhật Bản lại có nhiều tầng và cấu trúc phức tạp hơn. Cô gái với tài khoản Twitter Kya7y cho biết cha của mình đã mất tới 7 năm và vài tháng nữa để hoàn thành bức vẽ này. Nó “khoai” đến mức chính tác giả cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu với tác phẩm của mình.

 
 

Dù bạn tin hay không, đã có khá nhiều người sẵn sàng lãng phí vài ngày để tìm lối thoát của mê cung. Sau khi gửi đi 50 bản copy dành cho những người quan tâm đang có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, kết quả hiện tại vẫn phản ánh chính xác câu nói của Kya7y trên Twitter: “Tôi quên mất một điều rất quan trọng. Có thể tìm ra lời giải cho mê cung này là điều không thể.”

 
 

Dù có người giải được hay không, đây vẫn thực sự là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết rằng, tác giả của mê cung này hiện đang làm lao công tại một trường đại học công lập ở Nhật mà thôi. Tài năng mỹ thuật của anh còn được thể hiện qua rất nhiều bức tranh đáng kinh ngạc khác nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại