Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng

Thảo Nguyên |

Rất nhiều câu chuyện phía sau showcase của Mỹ Tâm tại Hà Nội mà không phải ai cũng biết.

Tối 10/12, showcase album Tâm 9 của Mỹ Tâm đã phá kỷ lục của phố đi bộ Hà Nội. Hàng ngàn người đổ về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ đầu giờ chiều để chờ đợi sự xuất hiện của nữ ca sĩ "Đừng hỏi em".

Sức hút và độ hoành tráng của buổi giới thiệu album này không chỉ khiến khán giả Thủ đô choáng ngợp mà còn làm cho rất nhiều nghệ sĩ phải nể phục, thèm muốn.

Thế nhưng, để làm nên sự hoành tráng đó là những điều nhỏ bé, thầm lặng được Mỹ Tâm và ê-kip của mình "giấu kỹ" sau hậu trường.

Chuyện không phải ai cũng biết về cậu bé khuyết tật và fan nữ có 2 mái tóc

16h, Mỹ Tâm có mặt tại phố đi bộ, lách giữa "biển người" để vào khu vực ký tặng đĩa cho người hâm mộ. Trang phục giản dị, nụ cười rạng rỡ, cô xuất hiện như "ánh mặt trời" làm nóng cả một góc phố.

Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng - Ảnh 1.

Mỹ Tâm xuất hiện giữa "biển" người hâm mộ.

Suốt cả buổi ký tặng kéo dài vài tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm luôn miệng cười nói, nhún nhảy và thậm chí là trêu ghẹo các fan đứng xung quanh. Nếu các fan mệt mỏi vì chờ đợi, vì chen lấn thì bản thân Mỹ Tâm cũng không hề dễ chịu với 1 buổi ký tặng kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. 

Theo lịch trình, Mỹ Tâm sẽ có khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi biểu diễn chính thức vào lúc 18h30.

Thế nhưng, khi thời gian ký tặng vừa hết thì cũng là lúc ê-kip của Mỹ Tâm phát hiện ra có 1 cậu bé là fan của nữ ca sĩ, cậu là người khuyết tật và đã chờ rất lâu để được gặp thần tượng.

Ê-kip đã quyết định đặc cách để cậu được vào tận bàn, gặp mặt nữ ca sĩ.

Không chỉ bớt thời gian nghỉ ngơi của mình để ký tặng thêm cho fan, Mỹ Tâm còn dành thêm thời gian để trò chuyện, hỏi han và cảm ơn tình cảm mà cậu bé đã dành cho mình.

Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng - Ảnh 2.

Mỹ Tâm ân cần hỏi han cậu bé fan đặc biệt.

Và khi nữ ca sĩ đã bước vào phòng nghỉ ngơi, cô vẫn tiếp tục tiếp thêm 1 fan nữ đặc biệt khác. Với cộng đồng "Mỹ Tâm tộc", cô gái tên Thanh hẳn không xa lạ. Cô gái bị bệnh nặng, sức khỏe yếu song vẫn cố tới để ủng hộ Mỹ Tâm.

Khi Thanh được ê-kip đặc cách đưa vào phòng chờ, Mỹ Tâm đã lập tức ôm chầm lấy cô bé, gửi tới cô những lời chúc sức khỏe và còn ân cần dặn dò ê-kip sắp xếp chỗ ngồi để Thanh có thể theo dõi buổi showcase.

Mỹ Tâm cũng ân cần hỏi Thanh và vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô bé: Chụp chung với Mỹ Tâm 2 bức hình, 1 bức Thanh đội mái tóc giả điệu đà và 1 bức Thanh với mái tóc đã bị cắt ngắn vì trị liệu.

Mỹ Tâm ôm chầm fan nữ đặc biệt trong phòng chờ.

Tình cảm của fan đối với thần tượng là vô cùng đáng trân trọng, song cách đối đáp lại tình cảm của fan một cách chân thành, nồng ấm và tỉ mỉ như Mỹ Tâm thì có lẽ không chỉ đáng quý mà còn rất hiếm có.

"Họa mi tóc nâu" và chuyện bất chấp hình ảnh để chiều fan

Độ "tưng tửng" của Mỹ Tâm dường như đã trở thành một thương hiệu riêng của nữ ca sĩ, khiến cô trở nên rất đáng yêu và gần gũi trong mắt khán giả. Song, ai cũng dễ dàng nhận ra những năm gần đây, Mỹ Tâm rất chú trọng tới việc tạo dựng phong cách thời trang của bản thân.

Trong buổi giới thiệu album tại Hà Nội, Mỹ Tâm lựa chọn những trang phục biểu diễn khỏe khoắn, năng động nhưng không kém phần gợi cảm và sang trọng.

Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng - Ảnh 4.

Trang phục của Mỹ Tâm được lựa chọn cẩn thận với tông màu trắng.

Không chỉ trong buổi ký tặng mà trong suốt buổi showcase, dù biểu diễn cả chục ca khúc và liên tục thay đồ trên sân khấu nhưng trang phục của Mỹ Tâm đều được chuẩn bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng với chỉ 1 "tông" màu trắng.

Điều đó cho thấy Mỹ Tâm và ê-kip đã chuẩn bị trang phục và giữ gìn hình ảnh cho cô một cách rất kỹ càng, nghiêm ngặt dù đây chỉ là 1 sự kiện mang tính chất giao lưu với khán giả.

Thế nhưng, khi đứng trên sân khấu và phát hiện 1 người hâm mộ ở khu vực sát sân khấu (khu vực ưu tiên) cầm trên tay một chiếc mũ len hình gấu, Mỹ Tâm lập tức hỏi: "Em cầm cái đó để làm gì? Tặng chị hả? Vậy chị nhận nha!"

Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng - Ảnh 5.

Mỹ Tâm vui vẻ đội chiếc mũ gấu để chiều lòng fan.

Và còn hơn thế, nữ ca sĩ nhanh chóng đội chiếc mũ gấu lên đầu, bất chấp việc mình đang mặc trên người một bộ suit trắng rất sang chảnh, chẳng hề "ăn nhập" gì với chiếc mũ nhí nhố. 

Vậy là, để chiều fan, để thể hiện sự trân trọng với những món quà, với tình cảm của fan, Mỹ Tâm đã bất chấp cả việc bề ngoài của mình chẳng còn được chỉn chu, chuẩn mực như cô và ê-kip đã dày công chuẩn bị.

Đừng hỏi vì sao hoạt động trong showbiz cả chục năm trời, Mỹ Tâm vẫn luôn là cái tên thu hút hàng ngàn khán giả ở đủ mọi lứa tuổi!

"Quậy" hết cỡ nhưng không quên cảm ơn, xin lỗi và nhắc nhở fan giữ phố phường sạch đẹp

Mỹ Tâm bắt đầu buổi ký tặng vào lúc 16h và kết thúc biểu diễn lúc 20h. Nghĩa là cô phải làm việc giữa "vòng vây" của hàng ngàn người hâm mộ, giữa cái lạnh của Hà Nội lúc chiều tối, phải hát, phải nhảy, phải "tưng tửng" và cười giỡn trong gần 4 tiếng đồng hồ liên tục.

Thế nhưng, dù trong lúc cao trào nhất của những màn biểu diễn sôi động, Mỹ Tâm vẫn không quên gửi lời cảm ơn, xin lỗi chân thành tới các fan vì đã có mặt và vất vả chờ đợi trong buổi showcase này.

Cách Mỹ Tâm đối xử với cậu bé khuyết tật và cô gái bệnh nặng - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ nhiều lần cúi đầu cảm ơn và xin lỗi fan.

Nữ ca sĩ chân thành bộc bạch: "Các bạn có thấy lạnh không? Có mệt hay đau chân vì phải đứng lâu không? Tâm không muốn làm khuya quá vì biết thời tiết lạnh, ở ngoài trời lâu dễ làm các bạn bệnh.

Chiều nay thấy các bạn ở đây đông quá trời đông, Tâm thực sự rất vui nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì không thể làm cách nào tốt hơn để đáp lại tình cảm của các bạn. Tâm cảm ơn và xin lỗi các bạn rất là nhiều!"

Và ngay cả khi vừa quẩy tưng bừng với 1 ca khúc sôi động, ngay khi "xuống nhạc", Mỹ Tâm vẫn không quên nhắc nhở fan của mình: "Các bạn nhìn xuống chân dùm chị. Bạn nào có mang đồ ăn, nước uống thì lượm lên dùm chị rồi bỏ vào thùng rác để trả lại đường phố sạch đẹp nha!"

Mỹ Tâm nhắc fan nhặt rác "trả lại sự sạch đẹp cho phố phường".

Chỉ là những câu nói đơn giản, nhưng nó thể hiện rằng "Họa mi tóc nâu" thực sự có tâm, thực sự có trách nhiệm với cộng đồng fan của mình.

Và tất cả những điều được kể trên đây, đều được Mỹ Tâm làm một cách chân thành, giản dị chứ không hề phô trương, không hề "diễn". Người ta vẫn bảo Mỹ Tâm thực sự xứng đáng với cái tên của mình, có lẽ cũng là từ chính những lý do bé nhỏ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại