Chuyện "dở khóc, dở cười" của phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 29

Thái Hải (Từ Kuala Lumpur) |

Mệt mỏi chờ đợi trong vô vọng để nhận được thẻ tác nghiệp nhưng rất nhiều phóng viên Việt Nam, Indonesia và Philippines đều không được BTC SEA Games 29 đáp ứng.

SEA Games 29 đã chính thức khai mạc sau nhiều ngày trước đó thi đấu sớm nhưng đến tận lúc này còn rất nhiều phóng viên chưa có thẻ tác nghiệp nhằm đưa tin bài về với bạn đọc ở quê nhà.

Theo như chia sẻ của chị Đặng Ngọc Diệp phụ trách đoàn TTVN, trong buổi họp các lãnh đạo trước thềm SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia tuyên bố sẽ làm những gì tốt nhất để các phóng viên, vận động viên có được kỳ đại hội hiện đại và chuyên nghiệp nhất.

Thế nhưng, lời hứa với cách nước chủ nhà thực hiện không đi đôi với nhau. Đến thời điểm hiện tại, còn rất nhiều nhóm phóng viên từ Việt Nam, Indonesia và Philippines chưa có thẻ tác nghiệp để vào những địa điểm thi đấu của SEA Games 29.

Nhóm phóng viên Việt Nam dù đã đăng ký thẻ từ trước đó khá lâu và có mặt ở Malaysia hơn một tuần nay, hằng ngày vật vã ở Trung tâm báo chí IPC nhưng đến tận ngày khai mạc nhiều người vẫn chưa có được tấm thẻ này.

Cùng chung hoàn cảnh với cánh phóng viên Việt Nam là các bạn đồng nghiệp đến từ Indonesia và Philippines. Nếu Việt Nam có trên 10 người chưa có thẻ thì con số này đối với hai nước bạn lên đến hơn 30 người. Đây là sự tắc trách, làm việc thiếu trách nhiệm của nước chủ nhà SEA Games 29, bởi họ không biết sự cực khổ của những người truyền tải thông tin về quê nhà.

Chuyện dở khóc, dở cười của phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 29 - Ảnh 1.

Bà Zai đang cố giải thích cho nhóm phóng viên chưa có thẻ tác nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn.

Có mặt ở IPC hôm 19/08, tôi chứng kiến sự vất vả của nhóm phóng viên 3 nước Việt Nam, Indonesia và Philippines. Người phụ trách thẻ cho SEA Games lần này, bà Zai hẹn tất cả 13h chiều 19/08 sẽ có thẻ tác nghiệp. Hàng chục phóng viên của 3 nước không dám đi đâu, ngồi chờ ở IPC với hy vọng có tấm thẻ thông hành.

Gần đến 15h chiều một số người liên lạc với bà Kai qua điện thoại thì nhận được câu trả lời đang trên đường về, một chút hy vọng le lói hiện trên khuôn mặt của các bạn đồng nghiệp. Thế nhưng, mãi đến 17h00 cùng ngày, một bạn phóng viên Việt Nam gọi trực tiếp cho Mrs Zai thì nhận được câu trả lời rất vô trách nhiệm:

"Bây giờ tôi không thể quay về IPC, tôi đang chuẩn bị dự lễ khai mạc SEA Games 29. Đợi chút tôi liên hệ với nơi in thẻ xem có chưa và sẽ nhờ ai đó mang về, sẽ gọi lại phản hồi ngay". Sau khi kết thúc cuộc gọi này thì điện thoại của bà Zai trong tình trạng không liên lạc được.

Tất cả những người chưa có thẻ đành ngậm ngùi bỏ ra về. SEA Games là sự kiện lớn của khu vực, hai năm mới có một lần và nước chủ nhà thường có đến 5 năm để chuẩn bị hoàn tất mọi việc. Đây đã là lần thứ 4 Malaysia tổ chức nhưng sự tắc trách của những người liên quan đang khiến cho giới truyền thông khổ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại