Chuyện cười ra nước mắt của nghệ sĩ: Thoát chết vì tên cướp nhận ra "thần tượng", thả cho đi

Thanh Thúy |

Nghệ sĩ Linh Tý thoát chết trong một tình huống hết sức oái oăm, bởi kẻ cầm dao chặn đường anh giữa đêm khuya lại... ái mộ anh.

Mới đây, trên đường đi diễn về khuya, tới đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, nghệ sĩ Linh Tý đã gặp một chuyện hy hữu khiến anh nửa khóc nửa cười.

Lúc đó đã 1,2h sáng, đường về khuya vắng vẻ. Chiếc xe của Linh Tý đang bon bon thì bất ngờ có hai thanh niên chặn đầu xe lại. Một người cầm dao, người kia liên tục chửi thề. Linh Tý sợ run người, mặt xanh lè nhưng vẫn vội vàng tháo khẩu trang hỏi "có chuyện gì vậy mấy em"?

Người cầm dao nhận ra Linh Tý, mặt mày hớn hở "trời ơi, anh Tý hả". Người cầm lái thì thầm to nhỏ gì đấy với người cầm dao rồi hai người tranh cãi, gây gổ. Linh Tý chỉ loáng thoáng nghe người cầm dao nói "tao thích tao nói, mắc mớ gì mày".

Thế rồi hai kẻ chặn đường Linh Tý cứ thế đứng gây gổ còn Linh Tý được trở về nhà bình an trong cái cười mỉm chi của người cầm dao.

Thế mới biết, cái nghề này đã cứu anh thoát một phen nguy hiểm. Nếu hôm đó, không phải là nghệ sĩ Linh Tý, không phải là người mà tên cướp kia ái mộ, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuyện cười ra nước mắt của nghệ sĩ: Thoát chết vì tên cướp nhận ra thần tượng, thả cho đi - Ảnh 1.

Nếu nghệ sĩ Linh Tý vì được ái mộ mà thoát chết, thì...

Chuyện của nghệ sĩ Xuân Hương lại là một chuyện hoàn toàn khác, vừa khiến người ta bật cười lại cũng khiến người ta suy ngẫm.

Nghệ sĩ Xuân Hương là người không thích mắc nợ ân tình ai, bởi bà không muốn bị mang tiếng lợi dụng người khác, lại càng không muốn người khác thương hại hay coi thường vì một lý do ngoài ý muốn.

Chính vì thế, ngay cả những lúc rơi vào hoàn cảnh khốn đốn, nghệ sĩ Xuân Hương vẫn không than vãn với ai nửa lời, lại càng tránh xa sự giúp đỡ của người khác thế nhưng đôi lúc, bà vẫn gặp phải tình huống... khó đỡ.

Dù theo nghiệp sân khấu lại có tên tuổi, được nhiều người mến mộ nhưng mỗi lần được tặng quà cáp, nghệ sĩ Xuân Hương vẫn hay từ chối.

Có lần, nghệ sĩ Xuân Hương đi lưu diễn bên Úc, được một fan hâm mộ là Việt kiều Úc chở đi dạo cửa hàng. Người này nói "chị muốn mua gì thì cứ chọn thoải mái. Em tặng chị". 

Xuân Hương cười cám ơn nhưng ngắm đã, xem đã, bà đi ra khỏi đó với đôi tay không dù lòng tiếc lắm.

Bà không dám chọn cái nào, thậm chí không để ánh mắt mình nhìn lâu trên bất cứ món nào vì sợ vị khán giả ái mộ mình đoán biết rồi sẽ ép lấy.

Vậy mà có lần, một người bạn trên facebook sống ở Mỹ hỏi Xuân Hương "chị thích quà gì bên Mỹ, em mua gửi về cho chị". Xuân Hương từ chối "chị không thiếu món gì và cũng không cần món gì nên em đừng bận tâm".

Người kia nài ép nhiều nên nghệ sĩ Xuân Hương đành nói "vậy em gửi cho chị xin chai dầu gội đầu, chị cám ơn". Người này còn nói, ít quá, không đủ trọng lượng một thùng hàng để gửi đi, rồi hứa hẹn sẽ mua thêm cho nghệ sĩ Xuân Hương thứ này thứ kia.

Chuyện cười ra nước mắt của nghệ sĩ: Thoát chết vì tên cướp nhận ra thần tượng, thả cho đi - Ảnh 3.

nghệ sĩ Xuân Hương cũng vì được ái mộ mà gặp tình huống cười ra nước mắt.

Từ đó tới nay cũng đã lâu, lâu tới mức nghệ sĩ Xuân Hương hài hước bảo "nếu lúc đó tôi đi đám cưới ai đó thì nay người ta cũng đã thôi nôi cho 2, 3 đứa chứ chẳng chơi mà thùng hàng kia vẫn chưa về tới bến".

Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ thêm "may là tôi không ham hố gì hết, nếu tôi tươm tướp mừng rỡ thì chắc là nhục từ dạo ấy tới ngàn sau rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại