Chuyện cổ tích về ông già bán chuối ở Indonesia

Duy An (Theo BBC) |

Tình cảnh đáng thương của ông già bán chuối bị trấn lột giữa đường đã khiến cộng đồng mạng Indonesia vào cuộc.

Ông già đáng thương Suratman (94 tuổi) bị hại ngay trên đường phố ở tỉnh Jambi trên đảo Sumatra.

Một gã đàn ông ngồi trên xe lừa ông lão bán chuối lên xe để hắn ta lựa mua.

Khi ông lão đã lên xe thì bất thình lình hai gã đàn ông móc sạch túi quần ông, rồi đá ông ra khỏi xe, bỏ chạy.

Chuyện cổ tích về ông già bán chuối ở Indonesia - Ảnh 1.

Tommy Reza đã đăng tải hình ảnh của ông cụ đáng thương lên Facebook cá nhân.

Tommy Reza là người qua đường vô tình bắt gặp tình cảnh trớ trêu của cụ Suratman. Ông lão khi ấy đang khóc nức nở.

Reza đã quay lại cảnh ông hoảng loạn, xúc động như thế nào rồi đăng lên mạng. Những hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim, lòng trắc ẩn của mọi người.

Ông cụ Suratman chia sẻ số tiền bị cướp là khoản tiền ông dành dụm để chuẩn bị cho lễ Eid-ul-Adha (lễ xả chay của đạo Hồi).

Chứng kiến cảnh ông lão không ngừng hô to để mọi người bắt giữ hai tên cướp nhưng không thành, Tommy Reza quyết định đăng tải câu chuyện lên Facebook, kêu gọi mọi người chung giúp đỡ.

Ngoài mong đợi của Tommy Reza, rất nhiều người đang sống ở tỉnh Jambi và cả những người ở những khu vực lân cận như Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia cũng liên hệ với anh để quyên tiền cho ông già.

Đến nay, Tommy đã nhận được gần 3.000 USD từ mọi người để chuyển đến ông. Chính quyền tỉnh Jambi cũng đã hứa sẽ tặng ông cụ gần 400 USD.

Tommy Reza đã đăng bức ảnh anh chụp khi trao số tiền của mọi người gửi ông cụ kèm nội dung chia sẻ:

"Ông lão rất biết ơn mọi người và ông ta không ngừng cầu nguyện những điều tốt lành đến chúng ta.

Người Indonesia thật tuyệt. Tôi thật sự xúc động trước những điều tử tế mình bắt gặp trong cuộc đời này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại