Chụp chân gãy khoe lên Facebook, thanh niên bất ngờ bị nhân chứng tại hiện trường bóc mẽ

Duy Nam |

Bức ảnh của nhân chứng tại hiện trường cho thấy tình cảnh dở khóc dở cười của chàng trai ham sống ảo.

Bị tai nạn là điều xui xẻo nhưng với tài khoản V.A lại là cơ hội tốt để sống ảo. Ngay sau khi bị xe đâm gãy chân, chàng trai nhanh chóng chụp một tấm ảnh và đăng lên trang cá nhân để "khoe" tình trạng éo le của bản thân. 

Bức ảnh chụp cái chân gãy giúp chàng trai được chú ý nhưng theo cách mà chính chủ nhân cũng không mong muốn.

Chụp chân gãy khoe lên Facebook, thanh niên bất ngờ bị nhân chứng tại hiện trường bóc mẽ - Ảnh 1.

Bài đăng trên Facebook cá nhân của V.A bị dân mạng mỉa mai

Sau đó không lâu, bài đăng của V.A được chia sẻ trên nhiều diễn đàn với chú thích "thanh niên sống ảo" của năm. Một nhân chứng ở hiện trường đã tiết lộ tư thế chụp ảnh của chàng trai lúc đó - chân gãy những vẫn cố cong người lên để chụp khoảnh khắc "để đời".

Chụp chân gãy khoe lên Facebook, thanh niên bất ngờ bị nhân chứng tại hiện trường bóc mẽ - Ảnh 2.

Hậu trường sống ảo của V.A

"Việc cần làm là đi bệnh viện kiểm tra chứ đâu phải check in trên Facebook. Hay ho gì khi khoe chuyện đau ốm của mình lên mạng xã hội", tài khoản Đức Minh bình luận.

"Kiếm vài cái like trên cái chân đau, có đáng không?", một người khác nhận xét.

Đây không phải lần đầu tiên dân mạng ngao ngán với cách sống ảo kém duyên của các bạn trẻ. Không ít lần cộng đồng mạng chỉ trích những hành động xấu xí như chụp ảnh ở nơi xảy ra tai nạn hay tự sướng trong đám tang. Mạng xã hội là nơi các thành viên thỏa sức thể hiện bản thân nhưng "khoe" mình như thế nào còn là câu chuyện mà mỗi người cần phải chú ý và cẩn trọng.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại