Mỗi ngày, tin tức xã hội tiêu cực khiến chúng ta dần đánh mất niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống , nhất là tình yêu thương giữa người với người. Phải chăng mọi người giờ đây không thể đối xử với nhau một cách bao dung hơn, ôn nhu hơn?
Nhưng đừng vội suy sụp bởi chiến thắng luôn nghiêng về phe chính nghĩa.
Bằng chứng là những hình ảnh dưới đây sẽ giúp chúng ta củng cố niềm tin về tình người giữa xã hội đầy rẫy những điều tha hóa, rằng lòng nhân ái và sự bao dung chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới này.
Bức ảnh đáng yêu khi nhà hoạt động xã hội Anja Ringgren Loven cho cậu bé bị gia đình bỏ rơi uống nước từng một thời gây sốt cộng đồng mạng. Hành động ý nghĩa của cô đã cứu sống một mạng người và trở thành nguồn cảm hứng để mọi người noi theo.
Nam sinh Anthony Borges 15 tuổi không ngại nguy hiểm xả thân hứng 5 phát súng cứu sống 20 bạn học trong vụ xả súng vào tháng 2/2018 vừa qua.
Bất chấp việc bị bạn bè chê cười, cậu bé tốt bụng này vẫn quyết tâm nuôi tóc dài để quyên góp cho các bạn bị mắc bệnh ung thư.
Tại đường đua môn điền kinh Olympic 2016, người ta được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi một vận động viên dừng lại giúp đỡ đối thủ của mình bị chấn thương trong lúc thi đấu.
“Có lần vì sợ trượt ngã trên con đường tuyết trơn, cụ bà đã đến nhờ tôi đưa về nhà giúp. Từ đó, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau và ngày nào tôi cũng đưa bà về đến tận nhà”.
Viên cảnh sát nỗ lực khuyên răn chàng thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử. 8 năm sau, cả 2 hội ngộ tại 1 lễ trao giải. Chàng thanh niên năm nào giờ đã là bố của 2 đứa trẻ, đại diện trao giải thưởng cho ân nhân của mình năm xưa, vinh danh những đóng góp thầm lặng của người đàn ông nhằm giảm thiểu số người tự tử mỗi năm tại Mỹ.
Một cổ động viện bóng chày đứng che ô cho viên sĩ quan tại trận đấu diễn ra ngay đúng ngày Tưởng niệm Liệt sĩ.
Tình người vẫn hiện hữu ngay giữa cuộc biểu tình căng thẳng, giữa một cậu bé 12 tuổi và viên cảnh sát.
Biết bạn học cần được cấy ghép thận, người đàn ông không ngần ngại đăng ký hiến tặng dù suốt 50 năm qua, cả hai rất hiếm khi liên lạc với nhau.
(Nguồn: B.P)