Chưa kịp làm Real Madrid quên Ronaldo, HLV Lopetegui đã phải "đứng giữa bãi mìn"

Quế Nam |

Bạn làm gì khi có hai người gác đền xuất sắc nhưng chỉ có một… cái đền? Đấy là câu hỏi đau đầu dành cho HLV Lopetegui của Real Madrid.

1. Một người là thủ môn hay nhất năm do UEFA bình chọn. Keylor Navas, hạt nhân của Real trong 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, không có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng luôn hiệu quả, đĩnh đạc.

Một người là thủ môn hay nhất World Cup, vừa giành "găng tay vàng" trên đất Nga, trẻ trung, đẹp trai và đầy tiềm năng trở thành thủ môn hay nhất thế giới.

Nếu là Julen Lopetegui, bạn sẽ chọn ai?

Khi Real Madrid tiếp Leganes trên sân nhà cuối tuần qua, Bernabeu trải qua một đêm tự hào và vui vẻ. Luka Modric, Sergio Ramos, và Keylor Navas khoe danh hiệu cầu thủ hay nhất, hậu vệ hay nhất và thủ môn hay nhất do UEFA trao tặng. Rồi Modric và Ramos tiến vào sân, chơi hay và giúp Real hạ Leganes 4-1. Còn Navas thì lui về ghế dự bị ngồi.

Chưa kịp làm Real Madrid quên Ronaldo, HLV Lopetegui đã phải đứng giữa bãi mìn - Ảnh 1.

Đây là một tình huống bất thường tại Real Madrid. Ngày trước, Jose Mourinho từng gây tranh luận khi giam Iker Casillas trên ghế dự bị, trao suất bắt chính cho Diego Lopez. Nhưng bây giờ lại là một câu chuyện khác. Trái với một Casillas đang sa sút và Lopez chưa bao giờ đứng trong hàng ngũ những thủ môn hay nhất thế giới, cả Navas và Courtois đều đang có phong độ rất tốt và đều là những nhân vật hàng đầu trong khung gỗ.

Navas đã ở Madrid được 4 năm. Anh là một trong những "nucleo duro" (tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ hạt nhân) trong phòng thay quần áo. Ngoài đời, Navas còn là bạn thân của Ramos, Modric và Lucas Vazquez. Gia đình họ vẫn đi chơi cùng nhau trong những ngày nghỉ.

Zinedine Zidane luôn cực kỳ tin cậy Navas, thậm chí còn xem anh là điềm lành của đội bóng. Chính Zidane đã ra sức ngăn cản vụ chuyển nhượng Kepa Arrizabalaga hồi tháng Giêng vì sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm tăng sức ép lên Navas.

Chưa kịp làm Real Madrid quên Ronaldo, HLV Lopetegui đã phải đứng giữa bãi mìn - Ảnh 2.

2. Thế nhưng vì một lý do lạ lùng nào đó, Navas dù thuyết phục được đám đông khó tính ở Bernabeu, vẫn chưa từng làm Perez tin cậy. Vị Chủ tịch của Real chưa từng xem Navas là sự thay thế dài lâu cho Iker Casillas, thủ môn vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Không một mùa hè nào mà ông không ngó vào TTCN để xem có thể mang về một thủ môn trẻ trung hơn hay không. Cách đây ba năm, suýt nữa Perez đa mang David de Gea về, nếu như không có trục trặc về máy fax trong phút chót.

Đầu năm nay, ông đã đạt được thỏa thuận mua Arrizabalaga trước khi Zidane can thiệp. Mùa hè này, Real đã theo đuổi nghiêm túc Alisson Becker, chỉ bỏ cuộc khi AS Roma hét giá lên 70 triệu euro. Và khi có cơ hội mua được Courtois, ông đã không bỏ qua. Gia đình Courtois đang sống ở Madrid, mong muốn đoàn tựu với người thân đã giúp cuộc chuyển nhượng diễn ra dễ dàng.

Chưa kịp làm Real Madrid quên Ronaldo, HLV Lopetegui đã phải đứng giữa bãi mìn - Ảnh 3.

Và bây giờ, sự xuất hiện của thủ thành người Bỉ đặt Lopetegui trước một bài toán khó. Vài tháng làm việc ở Madrid là đủ để Lopetegui nhận ra Courtois là một thủ môn tài năng thế nào và chuyên nghiệp ra sao. Đồng đội, Ban huấn luyện và các CĐV yêu mến anh. Và Navas, dù đã giành mọi danh hiệu có thể cùng Real, vẫn luôn giữ được sự khiêm tốn, chuyên cần.

Nhưng Lopetegui tất nhên không ngốc. Ông thừa biết Perez muốn nhìn thấy Courtois trong khung gỗ. Thế nhưng các thành viên trong đội bóng lại đang đứng về phía Navas. Họ đã ăn tập với Navas và yêu mến chàng thủ môn đến từ Costa Rica. Và Lopetegui thì là một người mới đến, ông vừa không muốn làm các trụ cột phất ý, càng không dám làm trái ý Perez.

Chưa kịp làm Real Madrid quên Ronaldo, HLV Lopetegui đã phải đứng giữa bãi mìn - Ảnh 4.

Phải đợi đến trận gặp Leganes, Lopetegui mới cho Courtois chơi trận đầu tiên, với một lý do ngầm là do Navas vừa đi dự gala trao giải của UEFA về nên Courtois có nhiều thời gian tập luyện hơn. Courtois đã chơi tốt trận ấy, nhưng hãy nghe Ramos nói gì sau trận đấu: "Chúng ta không được quên những mùa giải rất thành công cùng Keylor, đặc biệt là ở Champions League".

Courtois là một thủ môn xuất sắc. Nhưng anh ta 26 tuổi, nhỏ hơn Navas 5 tuổi. Áp lực chơi cho một đội bóng như Real Madrid khủng khiếp hơn ở Atletico và Chelsea. Các cầu thủ Real biết họ có thể chờ đợi gì từ Navas, nhưng với Courtois thì chưa.

Có thể Lopetegui sẽ áp dụng sách lược cũ của Barcelona ngày trước: để Claudio Bravo bắt ở La Liga và Ter Stegen bắt ở Champions League. Đấy là giải pháp tình thế, còn bây giờ, ông biết mình đang đứng giữa một bãi mìn. Một nước đi sai lầm, sẽ hậu quả khôn cùng.

La Liga vòng 3: Real Madrid 4-1 Leganes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại