Chủ tiệm vàng "mất tích", nhiều chủ nợ vây nhà, khoá ô tô

Gia Hưng |

Biết bà O. là chủ tiệm vàng nên nhiều người đã tin tưởng đem tiền cho vay nhưng đột nhiên bà này mất tích nhiều ngày.

Ngày 25/4, ông Nguyễn Kế Toàn - Trưởng Công an xã Nghi Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, hiện phía công an xã này đã nhận được một số đơn tố cáo về việc cho bà Trần Thị O. (SN 1974, chủ tiệm vàng Mỹ Oanh) vay tiền nhưng nghi ngờ lừa đảo vì đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi thống kê đơn và các nạn nhân, phía công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Trước nhà bà Trần Thị O. (cũng là tiệm vàng bạc mang tên Mỹ Oanh) ở xã Nghi Hợp, có nhiều người dân tập trung trước cửa nhà. Ai cũng chung tâm trạng bức xúc và không giấu được sự lo lắng khi biết tin bà O. đã bỏ nhà đi.

Chủ tiệm vàng mất tích, nhiều chủ nợ vây nhà, khoá ô tô - Ảnh 1.

Nhà bà O. cũng là tiệm vàng bạc đóng kín cửa hơn 1 tuần qua.

Suốt 1 tuần qua, kể từ khi biết bà O. đi thì mỗi ngày có đến cả chục người dân đến tập trung trước cửa mong gặp được bà này để đòi lại số tiền mình đã cho vay.

Từ khi nghe tin bà O. không có mặt tại địa phương, vợ chồng bà Lê Thị Lài (SN 1963, trú xóm 11, xã Nghi Hợp) ăn không ngon ngủ không yên bởi người này đang vay của gia đình bà số tiền 600 triệu đồng.

Bà Lài cho biết, 4 tháng trước nghe bà O. hỏi vay tiền với lãi suất cao 0,8%/tháng và hứa sẽ trả lãi và gốc đúng hạn. Sẵn có tiền dư trong nhà không làm việc gì và cũng là chỗ hàng xóm láng giềng nên bà Lài tin tưởng và mang 600 triệu đồng cho vay.

Từ khi cho vay, bà Lài nhận được 3 tháng tiền lãi với mỗi tháng gần 4 triệu đồng. Nhưng khi chưa kịp vui mừng thì sang tháng thứ 4 này bà Lài phát hiện bà O. đã bỏ đi khỏi nhà.

"Từ bữa bà O. bỏ đi, cửa đóng nhưng nhiều người tập trung đến đông lắm. Chiếc ô tô của bà bị mấy người dân đến đòi nợ khoá lại bỏ bên ngoài. Giờ không biết làm sao để gia đình tôi lấy lại được tiền đây", bà Lài buồn bã nói.

Cũng như bà Lài, anh Lê Tấn Nam (trú TX. Cửa Lò) đã tin tưởng cho bà O. vay với tổng số tiền 690 triệu đồng và 8.400 USD. Giờ đây, khi bà này mất tích, anh Nam đang "đứng ngồi không yên" vì không biết làm sao lấy lại được tiền của mình.

"Chị ấy nói vay ít hôm rồi trả cả gốc lẫn lãi, giờ tôi cần tiền giải quyết công việc nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Tôi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mong Công an huyện Nghi Lộc làm rõ và ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị O.", đơn trình bày sự việc của anh Nam gửi cơ quan công an.

Không chỉ có bà O. và anh Nam mà theo tìm hiểu của PV thì trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TX. Cửa Lò (Nghệ An) có đến cả trăm người đã tin tưởng và cho bà O. vay từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Điều đáng nói, tất cả giao dịch vay tiền được viết rất sơ sài trong tờ giấy nhỏ hoặc cuốn sổ học sinh mà không có ai chứng kiến hay tài sản gì thế chấp.

Chủ tiệm vàng mất tích, nhiều chủ nợ vây nhà, khoá ô tô - Ảnh 2.

Hơn 1 tuần qua, mỗi ngày có nhiều người dân đến tập trung trước nhà chờ bà O. về để đòi nợ.

Nhiều người khi nghe tin bà O. bỏ nhà đi đã khóc ngất và có người sốc đã phải nhập viện cấp cứu. Bởi có nhiều người đã bán đất, thế chấp sổ đỏ và vay mượn người thân để đem cho bà O. vay lấy lãi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kế Toàn - Trưởng Công an xã Nghi Hợp (Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận hàng ngày có rất đông người dân đến trước cửa nhà bà để đòi nợ nhưng bà này không có mặt ở nhà.

"Hiện bà O. không có mặt tại địa phương từ sau ngày 16/4 đến nay. Chúng tôi đã nhận được 2 đơn tố cáo và một số người dân đang tiếp tục làm đơn tố cáo lên công an", ông Toàn thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại