Chồng có "tình một đêm" với đồng nghiệp, vợ dứt khoát đòi ly hôn: Gia đình và cộng đồng mạng chia 2 phe!

Minh Anh |

Người phụ nữ không biết nên giữ gìn mối quan hệ này hay từ bỏ.

Kết thúc một cuộc hôn nhân là điều không ai muốn nhưng đôi khi, một số người rơi vào hoàn cảnh không có lựa chọn nào khác. Nếu phát hiện ra người bạn đời của mình đã thiếu tôn trọng mối quan hệ, liệu bạn có ly hôn? Mỗi người có ranh giới và kỳ vọng khác nhau từ đối phương. Tuy nhiên, việc phát hiện ra người bạn đời lừa dối có thể sẽ là dấu chấm hết cho mối tình lãng mạn.

Chính xác điều đó đã xảy ra với một người phụ nữ đến từ Mỹ. Trong một bài đăng trên Reddit, người phụ nữ 35 tuổi chia sẻ, cô kết hôn với chồng đã hơn một thập kỷ và họ có với nhau hai đứa con. Mối quan hệ của họ luôn êm ấm trong những năm chung sống. Thực tế, người phụ nữ đã từng hết lời khen ngợi chồng là người "chung thủy" và là một "người tuyệt vời" trước khi phát hiện sai lầm của anh ta.

Trong một đêm đi chơi với một số đồng nghiệp, người chồng của cô đã có tình một đêm với đồng nghiệp. Anh ta đã thừa nhận điều đó vào sáng hôm sau khi vợ phát hiện anh ta có gì đó không ổn. Điều này khiến mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc. 

Cô chia sẻ: "Anh ấy nói với tôi rằng mình đã quan hệ với một người phụ nữ. Anh giải thích rằng đó là một phút giây yếu lòng mà không không nghĩ đến hậu quả. Anh ta thừa nhận mình không có lời bào chữa cho sai lầm bản thân đã gây ra. Tuy nhiên, anh ta xin có một cơ hội để sửa sai."

Chồng có "tình một đêm" với đồng nghiệp, vợ dứt khoát đòi ly hôn: Gia đình và cộng đồng mạng chia 2 phe!- Ảnh 1.

Người phụ nữ nói thêm, chồng cô hứa sẽ không tái diễn và thậm chí còn giao điện thoại cho cô để chứng minh rằng sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự. Dẫu vậy, cô vẫn không thể tha thứ khi biết sự thật. Đồng thời, cô muốn ly hôn! Điều bất ngờ là các thành viên trong gia đình khuyên cô nên cho chồng một cơ hội, không nên để gia đình tan vỡ.

Người phụ nữ giãi bày: "Tôi đã đau khổ, thất vọng và khóc suốt đêm. Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn ly hôn vì không thể chấp nhận việc chồng đã làm. Nhưng chúng tôi đã ở bên nhau được gần 11 năm, tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể để chồng chạm vào người một lần nữa? 

Tôi đã nói với mẹ tôi vì tôi cần lời khuyên nhưng bà ấy nói rằng tôi sẽ phải hối hận nếu quyết ly hôn. Bà khuyên rằng ít nhất tôi nên để cho chồng có cơ hội để làm lại."

Bài chia sẻ của người phụ nữ 35 tuổi nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Phần lớn những người bình luận dưới bài đăng đều đứng về phía cô. Họ cho rằng cô ấy không nên tha thứ cho chồng, ngay cả khi đó chỉ là "một lần". Một người nói: "Chỉ có bạn mới có thể quyết định xem có thể tha thứ và cố gắng xây dựng lại mối quan hệ hay không. Nhưng hãy nhớ điều này, anh ta đã đi quá giới hạn với người phụ nữ khác, tình yêu mà anh ta dành cho bạn chưa đủ lớn."

Một người khác nói thêm: "Không gì có thể biện mình cho ngoại tình. Đó không phải là một tai nạn, cũng không phải là một sai lầm. Anh ta đã đưa ra lựa chọn. Bây giờ, đến lượt bạn đưa ra lựa chọn. Bạn có muốn ở bên cạnh một kẻ lừa dối không? Đối với đại đa số, câu trả lời sẽ là không."

Theo Mirror

Thăm dò ý kiến

Nếu ở trong tình huống tương tự, bạn sẽ làm như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại