Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu

THÁI ANH |

Sau khi nghe tiếng hét của cháu gái, bà ngoại đã tức tốc chạy đến kiểm tra nhưng người bị thương không phải là đứa trẻ.

Cặp vợ chồng Donya và Adam DeLuca, sống ở Florida, Mỹ, đã gặp không ít khó khăn trong quá trình nuôi dạy 2 con Molly và Joey. Ngoài ra, cả hai còn nhận nuôi Haus, một chú chó giống chó chăn cừu Đức và họ sẽ không bao giờ ngờ được rằng một ngày nọ, con vật sẽ trả ơn cho mình theo cách bất ngờ nhất.

Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 1.
Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 2.
Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 3.

Vừa được nhận nuôi, Haus đã nhanh chóng trở nên thân thiết với Molly và Joey. Vào một ngày tháng 5/2016, cả gia đình Donya đang tận hưởng thời gian tuyệt vời bên ngoài khu vườn nhà. Cuối cùng, khi mọi người đã thấm mệt, lần lượt đi vào nhà, thì chỉ còn bé Molly và chú chó Haus ở lại. Thời điểm đó, bà ngoại của bọn trẻ vẫn ở bên ngoài để trông chừng chúng, song lọt vào tầm mắt của bà không phải Joey hay Molly mà lại là Haus. Mẹ của Donya nhận ra chú chó này đang cư xử một cách kỳ lạ.

Haus chạy vòng quanh liên tục và nhảy lên xuống điên cuồng, trông không giống như đang vui chơi chút nào. Thậm chí, những hành động ấy trong mắt mẹ Donya hệt như thể nó đang cố gắng tấn công bé Molly, 7 tuổi vậy. Được biết, chỉ cần một vết cắn của Haus cũng đủ khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm.

Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 4.
Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 5.

Có vẻ đúng như linh cảm của bà ngoại, bà bắt đầu nghe thấy tiếng hét của Molly. Ngay tức khắc, bà đã chạy đến kiểm tra tình hình của cháu ngoại và khi đến nơi thì bà nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: cơ thể của Haus đầy máu.

Thế nhưng, mẹ Donya không mấy quan tâm, điều bà cần làm là đảm bảo Molly không bị thương quá nặng. Đứa trẻ cũng là người duy nhất biết được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, sự thật là Molly không hề hấn gì.

Khi đó, Donya cũng chạy ra để chuẩn bị đưa con gái đi bệnh viện nhưng Molly không phải là người cần giúp đó, mà đó là Haus. Cơ thể chú chó, nhất là một bên chân, phủ đầy máu và không mất quá lâu để 2 mẹ con Donya nhận ra đó là máu của con vật. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Haus không thể đứng vững và gầm gừ trong đau đớn.

Donya nhìn thấy thứ gì đó đang chuyển động trong bụi rậm. 2 mẹ con cô chạy đến trước khi nhận ra trước mắt họ là rắn chuông lưng đốm thoi miền Đông đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai tiếp cận nó.

Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 6.

Lúc này, mẹ của Donya mới hiểu được hành động kỳ lạ trước đó của Haus. Thì ra con vật chạy quanh Molly và nhảy lên xuống không ngừng là để bảo vệ đứa trẻ. Cuối cùng là Haus đã xả thân cứu lấy cô chủ nhỏ và nhận về 3 vết cắn từ con rắn đuôi chuông. Sau đó, Haus được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hoàn toàn khỏe mạnh sau 1 tuần được điều trị tích cực.

Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 7.
Chó cưng đang chơi ngoài sân thì lao đến như thể tấn công cô chủ nhỏ 7 tuổi, bà ngoại chạy tới thì thấy toàn thân con vật đầy máu - Ảnh 8.

Sau khi đưa con vật về nhà, gia đình Donya bắt đầu xây dựng lại sân sau của họ, sửa lại hàng rào để ngăn chặn sự đột nhập của các con rắn nguy hiểm. Dần dần, Haus cũng lấy lại được sự tự tin để có thể đi dạo ở sân vườn nhà chủ.

Sự việc giúp cho gia đình Donya nhận ra tầm quan trọng của một chú chó trong gia đình. Mọi chuyện trở nên ngọt ngào hơn khi cặp đôi hạ sinh đứa con thứ 3 vào tháng 4/2018 và họ hoàn toàn có thể yên tâm rằng đứa trẻ sẽ nhận được tình yêu thương cũng như sự quan tâm hết mực từ phía con vật cưng của gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại