Chàng trai Hà Nội và biệt tài xóa tan nỗi buồn của mọi người

Thùy Trang |

Nếu gặp những điều phiền muộn, chỉ cần xem ngay những clip hát nhép của Hiệp Đỗ, bạn sẽ phải bật cười thích thú.

Nói dối mẹ, xin tiền để đi xem thần tượng Hàn Quốc và cái duyên trở thành "hotboy hát nhép"

Với một nền công nghiệp giải trí đẳng cấp và phát triển, nhạc Hàn, phim Hàn dường như gắn liền với tuổi thơ của khá nhiều thế hệ học trò.

Anh chàng Đỗ Vũ Hiệp (SN 1995, Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Và càng thú vị hơn khi sở thích "mỗi ngày xem nhạc Hàn đến nghiện" của cậu bạn lại trở thành tài lẻ được cộng đồng mạng ủng hộ.

Con trai mà "nghiện" nhạc Hàn nghe có vẻ khá kì cục nhưng nếu sở thích ấy lại giúp bạn "bỗng dưng nổi tiếng" được như anh chàng 22 tuổi này thì có lẽ cũng không ít người mong ước.

Dù không tham gia vào các hoạt động nghệ thuật nhưng anh chàng Hiệp Đỗ lại sở hữu đến 170.000 lượt người theo dõi trên Facebook cá nhân. Người ta vẫn thường xuyên "lùng sục" những clip của anh chàng này để giải trí mỗi khi stress.

"Ở đâu có Hiệp Đỗ, ở đó có tiếng cười", "Chỉ cần xem clip của Hiệp là hết buồn luôn". – Đó là những nhận định của không ít bạn trẻ khi "ghé thăm" trang Facebook cá nhân cũng như những video của anh chàng đa tài này.

Chàng trai Hà Nội và biệt tài xóa tan nỗi buồn của mọi người - Ảnh 1.

Anh chàng còn thường xuyên pha trò bằng những bức hình hài hước.

Hiệp Đỗ được khá nhiều người biết đến bởi biệt tài hát nhép và những clip ngắn vui nhộn do anh chàng tự sáng tạo.

Mê nhạc Hàn từ cấp ba, lại có sẵn trong người niềm yêu thích đối với ca hát và nhảy, Hiệp đã dành rất nhiều thời gian để xem các chương trình âm nhạc và show giải trí của Hàn Quốc.

Anh chàng đã "nghiện" đến mức dành trung bình 3-4 tiếng/ngày để theo dõi chúng. Nhạc của những nhóm K-Pop, US-UK nổi tiếng như: BigBang, 2NE1, Apink, BTS, Twice, 2AM, 2PM, Maroon 5, The Weekend… anh chàng đều thuộc làu.

Cuồng nhạc K-Pop từ những ngày cấp ba, Hiệp Đỗ luôn ao ước được một lần thấy thần tượng.

Năm 2012, khi nhóm nhạc Hàn Quốc Apink về Việt Nam, anh chàng đã quyết tâm đi xem show trực tiếp cho bằng được dù học sinh lớp 12 chẳng có lấy 50.000 đồng trong cặp.

Để có được 400.000 đồng mua vé xem thần tượng, Hiệp đã nói dối xin tiền mẹ đi học thêm sau khi nghe bạn bè "xui dại".

Anh chàng nhớ lại: "Mình hay bị cái kiểu nói dối xong lấm lét, dễ bị phát hiện lắm nhưng thế nào đợt đấy lại nói dối rất chuyên nghiệp, xin cái mẹ cho tiền luôn thế là đợt ý được đi với bạn. Mỗi tội phải về sớm như giờ tan học thêm nên không xem trọn vẹn được show diễn.

Sau này thì mình cũng kể lại với mẹ và mẹ bảo mấy cái đấy thích thì cứ nói thẳng mẹ cũng cho. Tiếc chưa, mất công vừa sợ hãi vừa đấu tranh tâm lí lại còn phải về sớm nữa (cười)".

Bắt kịp những xu hướng video hot luôn cập nhật trên Youtube, kết hợp với những năng khiếu "của nhà trồng được", từ năm hai Đại học, Hiệp Đỗ đã bắt đầu làm những video ngắn dạng vine ( khoảng 7 giây) và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Ngoài những video ngắn vài giây, Hiệp còn rất "được lòng" fan nữ khi có rất nhiều video hát nhép nhạc K-Pop.

Một clip hát nhép khác của anh chàng.

Anh chàng chia sẻ: "70- 80% các clip hát nhép hay nhảy của mình đều sử dụng nhạc Hàn Quốc vì mình xem khá nhiều và cứ tập đi tập lại thành quen. Mình nhép tiếng Hàn thì nhanh hơn, nghe đi nghe lại và xem lyric hangul khoảng trên dưới 10 lần thì sẽ hát nhép được một đoạn của bài đó".

Kết hợp sở thích với sở trường đã giúp cậu bạn điển trai này có được những sản phẩm sáng tạo đầy tính giải trí nhờ sở hữu "khuôn miệng thần thánh" hát nhép cực chuẩn khiến người xem không khỏi bật cười.

"Trạch nam" đằng sau sự nổi tiếng, tự tin và những bật mí…hài hước

Từ bé đã ấp ủ ước mơ trở thành một kĩ sư tin học nên anh chàng đã luôn phấn đấu để thi đỗ trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Và càng lớn lên, Hiệp càng cảm thấy mình có duyên với điện tử, công nghệ thông tin nên anh đã thi vào cả trường FPT Arena để trau dồi kiến thức.

Theo học song song khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường FPT Arena cũng giúp Hiệp có được những kiến thức nền để tự sáng tạo những video mình muốn.

Theo dõi nhiều video của Hiệp nhưng ít người biết anh chàng này lại khá ngại ngùng, dụt dè nếu diễn trước đám đông nên hầu hết video của anh chàng đều chỉ quay tại nhà, do một mình Hiệp làm từ đầu đến cuối.

Sau những giờ học, cậu bạn thường trở về nhà để chơi đùa với…11 chú chó, dựng clip, tự quay clip một mình. Theo như những cô nàng yêu thích ngôn tình, Hiệp được xếp vào hàng "trạch nam" (những người chỉ thích ở trong nhà).

Chàng trai Hà Nội và biệt tài xóa tan nỗi buồn của mọi người - Ảnh 4.

Ở nhà dựng clip là sở thích của anh chàng "trạch nam" này.

Bố mẹ Hiệp cũng rất ủng hộ sở thích, năng khiếu này của con và hy vọng cậu bạn có thể phát triển song song với việc học.

"Nghía" qua hàng loạt video của Hiệp, có thể thấy, anh chàng không chỉ giỏi nhép miệng mà còn có rất nhiều tài lẻ như: chơi đàn, ảo thuật, tâng bóng nghệ thuật, quay phim và dựng phim.

Đây đều là những môn nghệ thuật Vũ Hiệp yêu thích và tự luyện tập để trau dồi thêm tri thức cho bản thân. Và thật tình cờ, chúng giúp ích khá nhiều cho cậu bạn trong việc sáng tạo những clip hát nhép hài hước.

Một điều thú vị như đã chia sẻ ở trên, đó là anh chàng rất yêu thích chó mèo. Hiện tại, Hiệp là "papa" của một đàn chó 11 con, luôn dành thời gian mỗi ngày để chăm sóc và cưng chiều chúng.

Chàng trai Hà Nội và biệt tài xóa tan nỗi buồn của mọi người - Ảnh 5.

Hiệp hiện đang nuôi đến 11 chú chó.

Hiệp còn là fan "ruột" của chương trình Running Man Hàn Quốc. Anh chàng đã theo dõi chương trình không bỏ sót tập nào suốt 6 năm.

Hiệp Đỗ đã hài hước chia sẻ, anh chàng may mắn "lọt vào ống kính" của chương trình tạp kĩ hot nhất thế giới này trong tập 136 khi Running Man được quay tại Việt Nam, dù…chỉ xuất hiện như một dấu chấm nhỏ.

Chàng trai Hà Nội và biệt tài xóa tan nỗi buồn của mọi người - Ảnh 6.

Bức ảnh hài hước được Hiệp chia sẻ khi anh chàng được xuất hiện trong show Hàn.

Anh chàng cũng không ngần ngại bật mí, dù xem khá nhiều chương trình giải trí có độ hài hước cao như vậy nhưng Hiệp lại rất…hay khóc và có tâm hồn "mong manh dễ vỡ".

Ngày cấp một, chỉ cần bạn bè trêu đùa, anh chàng đã bật khóc ngon lành. Lớp hai, khi nhận được bảng điểm học sinh tiên tiến và bị bạn bè, anh chị cùng xóm chê cười, Hiệp cũng đã khóc không ngừng vì xấu hổ.

Ở thời điểm hiện tại, Hiệp vẫn "trình làng" đều đặn những clip của mình và nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, cậu bạn cũng luôn cân bằng giữa sở thích và việc học. Làm video hài cũng chính là một cách giúp cậu thực hành những kiến thức nền được học tập tại trường.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại