Chậm trả tiền công, chủ thầu vác búa tạ tới phá nhà tắm của khách hàng

Minh Thu |

Chủ thầu vác búa tạ tới đập phá khu nhà tắm mới cải tạo cho khách hàng chỉ vì đôi bên bất đồng về số tiền công còn thiếu.

Một chủ thầu ở bang Colorado của Mỹ vác theo cả búa tạ tới phá nhà tắm của khách hàng khi vừa mới hoàn thành cải tạo công trình này. Nguyên nhân là do đôi bên tranh cãi về khoản tiền còn thiếu 4.225 USD.

Đoạn video quay lại cảnh ông Terry Gregory, người đồng sở hữu công ty xây dựng Dream Home Remodels ở thành phố Colorado Springs, mang búa tạ tới nhà khách hàng để đập phá khu vực nhà tắm hôm 20/9 đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Chậm trả tiền công, chủ thầu vác búa tạ tới phá nhà tắm của khách hàng - Ảnh 1.

Chủ thầu vác búa tạ tới phá nhà tắm của khách hàng vì đôi bên tranh cãi tiền công còn thiếu. (Ảnh: Business Insider)

“Chúng tôi mất nhiều tuần mới làm xong việc, cùng hàng ngàn USD chi phí”, ông Gregory nói trong đoạn video được người hàng xóm của nữ chủ nhân căn nhà ghi lại.

Theo báo cáo, ông Gregory quyết định phá khu vực nhà vệ sinh mà công ty ông đảm nhận cải tạo vì giữa ông và nữ khách hàng Amber Trucke xảy ra bất đồng về khoản chi phí sửa chữa.

Chia sẻ với Business Insider, cô Trucke, Giám đốc bộ phận quan hệ cộng đồng tại một cơ sở dưỡng lão, cho biết cô đã trả 3.330 USD trong tổng chi phí 7.555 USD để cải tạo lại phòng tắm. Tuy nhiên, sau khi đơn vị thi công hoàn thành công việc, cô Trucke từ chối trả số tiền công còn thiếu vì chưa hài lòng với chất lượng công trình.

Cụ thể, khi tới kiểm tra nhà tắm, cô Trucke cho hay bản thân vô cùng thất vọng. “Tôi từng muốn mở cửa vào nhà để xem căn phòng tắm và rất háo hức với chuyện này. Nhưng thực tế, tôi không hề nói dối, căn phòng trông rất tệ. Nó thật kinh khủng”, cô Trucke nói.

Nữ chủ nhà cho biết thêm, sau hôm tận mắt kiểm tra phòng tắm, cô còn lên mạng để xin tư vấn. Nhưng cô chỉ nhận được hàng trăm lời bình luận khuyên nên “làm lại hoàn toàn” nhà tắm.

“Có những lỗ hổng ở chỗ trát vữa, đá lát thì không thẳng hàng lối, mọi thứ rất tạp nham, gạch đá lát đủ mọi kích cỡ và không thể sửa lại”, cô Trucke nói thêm.

Cũng theo cô Trucke, bà Jordan Cazares là vợ của ông Gregory đã gửi thư điện tử yêu cầu chủ nhà chi trả nốt số tiền còn thiếu.

“Tôi đã nói với họ rằng, tôi sẽ không trả cho tới khi tôi nhìn thấy công trình được hoàn tất”, cô Trucke cho biết.

Trong vòng 23 giờ sau đó, ông Gregory và vợ đã tới tận nhà của cô Trucke cầm theo búa tạ và gậy sắt để phá nhà tắm. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cô Trucke đang ở nơi làm việc nên vắng nhà.

Người bạn cùng phòng với cô Trucke và hàng xóm đã chứng kiến toàn bộ quá trình ông Gregory tức giận đập phá tường nhà tắm. Họ đã vô cùng hoảng sợ và quay lại video để gửi cho cô Trucke.

Cô Trucke cũng đã báo cáo sự việc cho cảnh sát địa phương. Còn theo DailyMail, hai vợ chồng chủ thầu Gregory có ý định kiện cô Trucke ra tòa trước cáo buộc cô này còn thiếu nợ số tiền thi công sửa chữa nhà tắm.

Sau sự việc, cô Trucke thừa nhận bản thân đã bị sang chấn tâm lý. “Tôi có cảm giác mất an toàn. Tôi không biết mình còn có thể trở về nhà để nghỉ ngơi không được nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng ô tô gần nhà, tôi lại chạy ra cửa sổ để nhìn xem ai. Đây là chuyện không đáng có chỉ vì số tiền hơn 4.000 USD”, cô Trucke cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại