U22 Thái Lan thua trong trận đầu ra quân tại SEA Games, CĐV chán nản: "Việt Nam sẽ lại đầu bảng và chúng ta về nước"

Nhật Hạ |

Chứng kiến thất bại của ĐT U22 Thái Lan tại SEA Games 30, CĐV Thái cực kỳ tức giận.

Như vậy là cả ĐT nam và ĐT nữ Thái Lan đều ra quân ở vòng bảng SEA Games 30. Theo đó, ĐT nữ của họ suýt thua ĐT Việt Nam. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Trong khi đó ĐT nam thì thất bại nặng nề trước đối thủ Indonesia.

Sau trận đấu, trong các group bóng đá Thái Lan, người hâm mộ nước này tỏ ra cực kỳ tức giận.

"Nổ cho lắm vào rồi vẫn ê mặt so với người ta thôi. Kiểu này thua hết đi rồi quay về cải tổ một lượt. Càng xem bóng đá nước nhà càng chán nản", một dân mạng bình luận.

"Thua Việt Nam về mọi mặt rồi còn gì nữa. Trận mở màn họ thắng tưng bừng còn mình thì thua bết bát. Thua ai lại đi thua Indonesia, như thế này thì mặt mũi nào mà đi bình luận trong mấy group khu vực", dân mạng khác viết.

U22 Thái Lan thua trong trận đầu ra quân tại SEA Games, CĐV chán nản: Việt Nam sẽ lại đầu bảng và chúng ta về nước - Ảnh 1.

Bóng đá nam Thái Lan thất bại ngay trận khai màn SEA Games.

"ĐT nữ suýt chút nữa thì thua theo ĐT nam luôn rồi. May mắn sao cuối cùng còn hòa được để đỡ xấu hổ. Bóng đá nước nhà chàng nhìn lại càng thấy đắng cay", một CĐV buồn bã.

"May mắn sao bóng đá nữ còn kéo về cho một chút mặt mũi. Bóng đá nam "nát như tương rồi". Nói vậy nhưng vẫn phải cố gắng mà cổ vũ chứ, bóng đá nam thua Việt Nam rồi về nước từ vòng bảng thì quá nghiệt ngã", một cổ động viên viết.

"Tôi chả buồn đổ lỗi cho HLV bóng đá nam, cầu thủ thi đấu như thế thì ông có giỏi bao nhiêu cũng chẳng thể khá lên rồi. Tôi nản rồi, chẳng cần xem nữa. Thua cả Indonesia thì làm ăn gì được ở mùa SEA Games năm nay", một dân mạng bức xúc.

U22 Thái Lan thua trong trận đầu ra quân tại SEA Games, CĐV chán nản: Việt Nam sẽ lại đầu bảng và chúng ta về nước - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam ghi bàn vào lưới Thái Lan.

"Chơi như không có tinh thần vậy, các cầu thủ Thái Lan khiến tất cả phải thất vọng. Bóng đá Thái Lan bây giờ chỉ có thế này thôi phải không. Hai năm trở lại đây thật không "ngóc đầu lên nổi", một CĐV mỉa mai.

"Việt Nam rồi sẽ đầu bảng, Indonesia xếp thứ 2, Thái Lan ung dung về nhà đỡ phải đá đấm gì cho mệt, đúng không các cầu thủ U22", một CĐV khác bình luận.

"Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đây là một con "Voi chiến" quá tồi tệ. Tôi chán nản lắm, bóng đá Thái Lan đang phát triển theo chiều hướng đi lùi hay sao, thật buồn", CĐV khác ngán ngẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại