*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
cây thị

Cây thị 'cứu' vua Lê Lợi được công nhận cây di sản
Tri thức mới 2 năm trướcCây thị hơn 700 tuổi (Hà Tĩnh) theo tương truyền từng 'cứu' vua Lê Lợi khi bị giặc Minh truy đuổi vừa được công nhận Cây Di sản Việt Nam.

Cây thị 300 năm tuổi ở Thanh Hóa được công nhận cây di sản
Tri thức mới 2 năm trướcMột cây thị có tuổi đời 300 năm tại Thanh Hoá vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Ngắm ‘Bách niên cổ mộc’ 500 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tươi
Thời sự - Xã hội 2 năm trướcHàng trăm năm qua, cây thị của một dòng họ ở Nghệ An dù rỗng ruột vẫn xanh tươi, sừng sững. ‘Cụ’ thị này cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là "Bách niên cổ mộc".

Cận cảnh 5 cây thị gần 700 tuổi được dùng để buộc voi chiến của vua Quang Trung
Thời sự - Xã hội 6 năm trước5 cây thị cổ thụ 670 tuổi từng được dùng làm cọc để buộc voi chiến của vua Quang Trung được công nhận là "Cây di sản Việt Nam" vẫn ra hoa và kết trái trĩu cành.

Hai cây thị 600 năm tuổi là cây di sản Việt Nam
Thời sự - Xã hội 10 năm trướcHai cây thị cổ mọc bên cạnh di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ ở làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Cận cảnh vườn thị cổ được trả 12 tỷ đồng nhưng gia chủ không bán
Thời sự - Xã hội 10 năm trướcDo quá mê vườn thị cổ của gia đình ông Thưởng, một đại gia từ miền Nam đã trả giá 12 tỷ đồng, nhưng ông Thưởng nhất quyết không bán.
Chiêm ngưỡng cây thị nghìn tuổi ở Hà Nội

Trải qua hàng nghìn năm với bao nhiêu biến cố, cây Thị vẫn sừng sững hiên ngang trên mảnh đất của làng như biểu tượng cho sức sống quật cường của dân tộc, cho sức mạnh tinh thần của người dân nơi đây.

Bí ẩn miếu Cây Thị hơn nghìn năm tuổi
Thời sự - Xã hội 11 năm trướcNằm trên địa thế "minh đường", "long mạch", miếu Bà bên gốc cây thị hơn nghìn năm tuổi tại làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên Huế) vẫn còn giữ được nét cổ kính .

Rặng thị cổ thụ hiếm có, nhiều cây 800 năm tuổi
Thời sự - Xã hội 11 năm trướcRặng thị di sản gồm 17 cây nằm rải rác trong khuôn viên của 15 gia đình thuộc hai tổ dân phố 5 và 6, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Cây thị linh thiêng không ai dám mạo phạm
Thời sự - Xã hội 12 năm trướcLợn, gà nuôi gần cây thị đều tự nhiên lăn ra chết. Những người vô tình mạo phạm đến ngôi miếu cũng có kết cục bi thảm.
Tâm điểm