"Cầu thủ Man Utd nên cảm thấy bị xúc phạm!"

Đoàn Dự |

Đấy là quan điểm của cựu sao Man Utd, Rooney khi chứng kiến đội bóng con cưng thua Arsenal 0-1 đêm qua.

Đêm qua trên sân nhà Old Trafford, Man Utd đã để thua Arsenal 0-1. Sau trận đấu này, cựu sao Man Utd, Rooney chia sẻ:

"Ai là HLV Man Utd thì sẽ đều phải chịu áp lực thôi nhất là khi thua theo cách tệ hại thế này. Như tôi đã nói, sẽ có những vấn đề lớn cần được đặt ra. Các cầu thủ cũng phải tự nhìn nhận lại bản thân. Nếu HLV của bạn nói rằng có những cầu thủ gặp vấn đề về thái độ, rằng họ không phù hợp để chơi cho Quỷ đỏ thì đấy là một sự xúc phạm nghiêm trọng.

Nếu tôi là cầu thủ Man Utd và nghe HLV của mình nói như vậy, không bao giờ tôi chấp nhận và buông xuôi. Nhưng có lẽ một số cầu thủ Quỷ đỏ chỉ đang chăm chăm chơi cho hết mùa mà thôi. Tôi hiểu vấn đề này của CLB nhưng về phía Ten Hag, trách nhiệm của ông ấy cũng là phải làm sao để thúc đẩy được các học trò cơ mà".

Rooney cho rằng Man Utd vẫn có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại đang sa sút phong độ. Anh cho rằng HLV Ten Hag nên mạnh tay, tước vị trí của những người giảm phong độ để kích thích họ phải chiến đấu, tìm lại khả năng đỉnh cao.

Về phía HLV Ten Hag, bởi đã nhiều lần than thở chuyện thiếu nhân sự ở mùa giải năm nay, nên sau thất bại tối qua ông nhận được một câu hỏi mỉa mai. Một phóng viên đã hỏi rằng, khoảng cách giữa Man Utd với Arsenal thật sự sẽ thế nào nếu Quỷ đỏ có đầy đủ nhân sự. HLV Man Utd tức giận trả lời:

"Một câu hỏi đáng xấu hổ. Chúng tôi chẳng cần phải trả lời câu hỏi đó lúc này. Chúng tôi gặp nhiều vấn đề về chấn thương và nó ảnh hưởng đến kết quả của đội. Nhưng ai mà biết được Man Utd sẽ ở đâu nếu có đầy đủ các cầu thủ? Dĩ nhiên, nếu có đủ người, chúng tôi sẽ có nhiều điểm hơn và có một hàng thủ chắc chắn hơn".

Ở trận gặp Arsenal, quả thật Man Utd thiếu vắng cực nhiều nhân sự. Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Raphael Varane, Viktor Lindelof và Tyrell Malacia là những người không thể thi đấu. Tiền vệ Casemiro thậm chí được rút về, chơi trung vệ trước Pháo thủ. Chính anh là người mắc lỗi vị trí, để Kai Havertz thoát xuống và có pha căng ngang cho Leandro Trossard đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu.

HLV Ten Hag đã bảo vệ ngôi sao người Brazil: "Cậu ấy là một tiền vệ và phải chơi trái sở trường nên có thể hiểu việc tại sao lại mắc những lỗi nhỏ, dù chúng gây ra hậu quả lớn. Với các cầu thủ Man Utd, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết và chúng tôi cần giành chiến thắng, cần thể hiện phong độ tốt. Toàn bộ các cầu thủ Quỷ đỏ đều phải hiểu điều đó".

Bên kia chiến tuyến, HLV Arteta đã ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: "Bạn không được phép mắc sai lầm khi các CLB lớn cố tình làm khó mình. Điều đáng ca ngợi là các cầu thủ của tôi đã khát khao chiến thắng thế nào. Chúng tôi đang khao khát muốn chiến thắng, đặc biệt ở trận cuối, khi gia đình các cầu thủ cũng sẽ dự khán".

Premier League 2023/24 chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Riêng Man City sẽ có trận đấu bù với Tottenham lúc 02h00 đêm 14/5 trước khi đá trận cuối gặp West Ham lúc 22h00 ngày 19/5. Nói về trận đối thủ cạnh tranh ngôi vương đấu Spurs, cầu thủ Arsenal, Kai Havertz hóm hỉnh chia sẻ: "Từ giờ phút này, tôi sẽ là fans của Tottenham. Chúng ta hãy hy vọng những điều tốt nhất".

Sau chiến thắng trước Man Utd đêm qua, Arsenal đã lấy lại vị trí dẫn đầu BXH, hơn Man xanh 1 điểm nhưng đá hơn 1 trận. Bởi thế, quyền tự quyết ngôi vô địch vẫn ở trong tay thầy trò HLV Pep Guardiola.

Song nếu Man City thua Spurs thì quyền tự quyết ở loạt cuối lại thuộc về Arsenal. Còn nếu Man xanh hòa Tottenham, họ sẽ bằng điểm với Arsenal nhưng kém hiệu số. Khi đó ở trận cuối, Arsenal và Man City sẽ so kè nhau cả về điểm số lẫn hiệu số, tạo ra sự cạnh tranh cực kỳ đáng xem. Ở trận cuối, Pháo thủ sẽ đối đầu với Everton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại