Cặp vợ chồng sợ Tết đến mức không dám đi đâu chỉ vì 2 lời nói của họ hàng

Ngọc Minh |

5 năm lấy nhau, chị Vân Anh và anh Đức luôn ái ngại nhất mỗi dịp Tết đến xuân về. Họ hàng luôn hỏi thăm quá nhiều về chuyện cá nhân.

Đến với nhau từ năm 2018, chị Nguyễn Vân Anh (1996) và anh Nguyễn Văn Đức (1994) đã rất hạnh phúc với 6 tháng vợ chồng son bên nhau. Sau 6 tháng, chị Vân Anh cảm thấy lo lắng vì 2 vợ chồng quan hệ đều mà mãi chưa thấy tin vui. Được bạn giới thiệu, chị đã đi khám và kiểm tra sức khỏe sinh sản.

Khi cầm kết quả trên tay, chị Vân Anh rụng rời chân tay, chồng chị được chẩn đoán vô tinh (không có tinh trùng). Còn chị bị đa nang buồng trứng, rối loạn phóng noãn và kinh nguyệt không đều cũng ảnh hưởng đến khả năng mang thai tự nhiên, khó có con.

Nghe câu nói từ bác sĩ "Không có tinh trùng trong tinh dịch, vợ đa nang buồng trứng, muốn có con thì chỉ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)", chị Vân Anh chỉ biết khóc. 2 vợ chồng chị cùng làm công nhân, lấy tiền đâu để làm IVF. Không chấp nhận sự thật, vợ chồng chị Vân Anh đã đi khám nhiều viện khác. Tuy nhiên, càng hi vọng thì nỗi buồn tủi, bế tắc lại càng bao trùm khi tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm vẫn giống như lần thăm khám trước đó.

Với tư tưởng có bệnh thì vái tứ phương, vẫn nuôi hi vọng mong có phép màu nào đó giúp có thai tự nhiên nên ai mách ở đâu có thầy giỏi, thuốc tốt là hai vợ chồng đều mua về uống. Đông Tây Y kết hợp nhưng mong mãi vẫn không thấy con về. 

Cặp vợ chồng sợ Tết đến mức không dám đi đâu chỉ vì 2 lời nói của họ hàng- Ảnh 1.

Vợ chồng chị Vân Anh cùng các con chụp ảnh (ảnh NVCC).

Chị Vân Anh tâm sự, cứ Tết đến là 2 vợ chồng chị buồn vì bạn bè có con cái, mình thì không. Rồi đi tới đâu cũng có người hỏi "Không đẻ con à" hoặc những câu chúc "Nhanh có em bé" khiến chị đau thắt ngực. Điều này khiến cho chị và chồng "sợ Tết" không dám đi đâu, chỉ trốn trong nhà vị sợ bị mọi người hỏi nhiều.

Hành trình tìm con cuối cùng cũng có kết quả

Sau 4 năm thuốc Nam, thuốc lá không thành công, nhớ tới lời tư vấn của bác sĩ năm xưa, vợ chồng chị Vân Anh khăn gói tới bệnh viện khám. Với số tiền dành dụm và vay thêm của người thân họ hàng, vợ chồng chị Vân Anh tới Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám. Sau khi làm lại tất cả các xét nghiệm, chị Vân Anh lại một lần nữa lo sợ vì kết quả xét nghiệm cho biết chị mang gene Thalassemia thể lặn (người lành mang gene bệnh). May mắn anh anh Đức không mang gene bệnh này, hai vợ chồng được bác sĩ tư vấn làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ và bắt đầu quá trình kích trứng thực hiện IVF.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp - Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết:"Kết quả thăm khám phát hiện thể tích tinh hoàn của anh Đức chỉ còn khoảng 3ml, các ng sinh tinh đã xơ hóa, không có khả năng sinh tinh. Xét nghiệm nội tiết, chúng tôi đánh giá vẫn có khả năng tìm được tinh trùng khi mổ bằng phương pháp Micro TESE".

Rất may mắn sau khi mổ Micro TESE, anh Đức tìm thấy được tinh trùng, chị Vân Anh có được 14 noãn. Kết quả vợ chồng anh chị tạo được 8 phôi.

Cặp vợ chồng sợ Tết đến mức không dám đi đâu chỉ vì 2 lời nói của họ hàng- Ảnh 2.

Bác sĩ Hiệp đang thực hiện mổ Micro TESE (ảnh BSCC)

Vợ chồng anh chị quyết định nuôi 6 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 3. Chị Vân Anh đã quyết định chuyển phôi ngày 5. Bác sĩ cũng động viện vợ chồng chị Vân Anh tạo được 8 phôi là một "kỳ tích", còn con có đến được không lại là duyên.

Hạnh phúc vỡ oà đã tới sau chuyển phôi 10 ngày, hai vợ chồng thử que xuất hiện hai vạch rõ nét. Kết quả siêu âm có 2 "mầm sống" đang phát triển trong tử cung mẹ. Tuy nhiên, hành trình khó khăn mới chỉ bắt đầu.

Do cùng một lúc mang song thai nên từ tuần 20 chị Vân Anh liên tục có những cơn gò dọa sảy, sa cổ tử cung, thõng ối, ra máu thai kỳ…

Khi nghe bác sĩ thông báo cổ tử cung tụt thấp còn 16mm, hở chữ u, lòi ối phải khâu cổ tử cung cấp cứu, gấp chị Vân Anh hoảng sợ khóc ầm lên như 1 đứa trẻ. Bác sĩ động viên chị và hứa sẽ giữ thai trong bụng mẹ lâu nhất có thể giúp chị yên tâm phần nào.

Tuần thứ 28 của thai kỳ bị ra máu, hai vợ chồng vội vàng vào viện, bác sĩ báo dọa sinh non và chỉ định nhập viện điều trị theo dõi tiêm thuốc cầm máu, giảm co cho đến khi thai kỳ ổn định.

Hành trình tìm con đầy gian nan vất vả cuối cũng được đền đáp xứng đáng vào ngày 08/01/2023, chị Vân Anh vỡ ối và hạ sinh thành công hai thiên thần nhỏ Nguyễn Trọng Đăng Khôi - Nguyễn Trọng Đăng Khoa trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình nội ngoại hai bên.

Nhờ có 2 thiên thần, giờ đây chị vân Anh và anh Đức đã không cờn sợ Tết nữa. Chị Vân Anh nói: "Không còn sợ Tết nữa vì đã có các con".

Cặp vợ chồng sợ Tết đến mức không dám đi đâu chỉ vì 2 lời nói của họ hàng- Ảnh 3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại