Cặp vợ chồng "gặt trái ngọt" sau 20 lần chuyển phôi thất bại

Ngọc Minh |

Trải qua 20 lần chuyển phôi thất bại nhưng vợ chồng chị Hằng vẫn tiếp tục nuôi hy vọng trên hành trình tìm con.

20 lần chuyển phôi thất bại vẫn kiên trì tìm con

Tại "Tuần Lễ Vàng 2024" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, câu chuyện của gia đình chị Cao Thị Hằng (sinh năm 1983, tại Hà Nội) và anh Phùng Văn Dũng (sinh năm 1978) đã trở thành động lực mạnh mẽ cho các gia đình đang trên hành trình tìm con.

Chị Hằng chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn từ năm 2004. 6 tháng sau kết hôn nhưng vẫn chưa có thai nên chị Hằng và chồng đã chủ động đi khám. Kết quả bác sĩ thông báo chị khó có thể có con tự nhiên.

Trong suốt 5 năm kiên trì điều trị, hạnh phúc cũng đã mỉm cười với cả hai. Gia đình chị Hằng chào đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF.

5 năm sau, chị Hằng quyết định làm IVF lần 2 nhưng lần này khó khăn gấp bội phần so với lần 1. 20 lần chị Hằng chuyển phôi thất bại mà không tìm ra nguyên nhân.

Cặp vợ chồng "gặt trái ngọt" sau 20 lần chuyển phôi thất bại- Ảnh 1.

Chị Hằng cùng cô con gái thứ 2 chia sẻ cảm xúc (ảnh PV).

Quá nhiều đau đớn, tưởng chừng như vợ chồng chị Hằng sẽ gục ngã và từ bỏ hành trình tìm con thứ hai. Tuy nhiên, đến năm 2021, được bạn bè giới thiệu đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị Hằng quyết định đặt hy vọng thêm một lần nữa. Tại đây, chị Hằng được bác sĩ thăm khám và động viên tâm lý, tiếp thêm niềm tin, động lực trên hành trình tìm con.

Biết được chị Hằng có tiền sử sản khoa nặng nề, chuyển phôi thất bại. Bác sĩ tư vấn anh chị chọc trứng tạo phôi, nuôi và theo dõi phôi bằng hệ thống tự động kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Timelapse.

Phương pháp này giúp các bác sĩ, chuyên viên phôi học theo dõi và cập nhật liên tục tình trạng của phôi trong quá trình hình thành và phát triển. Điều này giúp các chuyên viên phôi học đánh giá chính xác chất lượng phôi và lựa chọn những phôi tốt nhất để chuyển vào buồng tử cung.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, điều kỳ diệu đã tới ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên của chị Hằng. Chị đã mang thai vào đầu năm 2023, hiện nay bé thứ 2 đã hơn 1 tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Cố gắng thêm một chút, con sẽ về

Ngoài câu chuyện của gia đình chị Hằng, hành trình tìm con của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1990) và anh Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1981) quê ở Yên Mô, Ninh Bình cũng được chia sẻ tại "Tuần Lễ Vàng 2024" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Năm 2009, chị Huệ và anh Tuấn kết hôn với nhau.

Do chồng cũng lớn tuổi nên lấy nhau xong, vợ chồng chị Huệ cũng chủ động thả ngay để sớm đón tin mừng. Tuy nhiên, 1 năm, 2 năm, rồi nhiều năm trôi qua mà tin vui cũng chưa đến. Thêm vào đó là áp lực từ họ hàng hai bên nên vợ chồng chị Huệ đã thử áp đụng đủ mọi phương pháp để sớm có tin vui.

Lúc đầu là Đông y, hễ có ai mách ở đâu có thuốc tốt, thầy giỏi là hai vợ chồng đều nghe theo và tới thăm khám tuy nhiên tất cả đều không có kết quả.

Cặp vợ chồng "gặt trái ngọt" sau 20 lần chuyển phôi thất bại- Ảnh 2.

Vợ chồng chị Huệ (ảnh PV).

Sau nhiều năm uống thuốc Đông y mà không mang lại kết quả, chị Huệ và chồng quyết định đi khám sức khỏe sinh sản bình thường. Năm 2015, anh chị cũng quyết định thực hiện Thụ tinh nhân tạo - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hai lần ở địa phương nhưng đều thất bại.

Mãi đến năm 2019, trong một lần ra Hà Nội khám, anh Tuấn được chẩn đoán bị giãn tĩnh mạch thừng tinh và phải thực hiện mổ can thiệp ngay sau đó. Sau mổ, dù đã cố gắng làm mọi thứ nhưng vợ chồng chị Huệ chưa thể có con.

Khó khăn chồng chất khó khăn, kinh tế ngày càng hạn hẹp, gia đình chị Huệ muốn buông xuôi trước hoàn cảnh. Tình cờ đến năm 2021, qua lời giới thiệu của người thân, gia đình chị Huệ anh Tuấn tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Sau khi thăm khám, bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chị Huệ bị polyp buồng tử cung cần thực hiện phẫu thuật loại bỏ polyp trước khi bước vào quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản.

Tháng 2/2021, chị Huệ làm phẫu thuật nội soi buồng tử cung. Cũng từ đây, may mắn bắt đầu mỉm cười với anh chị. Quá trình kích trứng, chọc trứng, tạo phôi đều diễn ra thuận lợi.

Sau hơn thập kỷ "tìm con", cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng chị Huệ. Sau 9 tháng thai nghén, đến năm 2022, chị Huệ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Hiện nay con trai đầu lòng của chị Huệ đã gần 3 tuổi.

Vào đầu năm 2024, chị Huệ quyết định mang thai lần 2 bằng phôi trữ đông lạnh. Hiện, chị đã mang thai được 22 tuần.

Nói về hành trình 12 năm "tìm con" chị Huệ không khỏi xúc động: "Vợ chồng em đã thử rất nhiều cách, thử rất nhiều loại thuốc nhưng đều không thể có thai, cuối cùng nhờ có phương pháp hỗ trợ sinh sản tân tiến mà em thành công mang 2 lần. Em muốn nhắn nhủ đến các gia đình hiếm muộn rằng mọi người nên thăm khám sớm khi thấy dấu hiệu bất thường để được các bác sĩ có tư vấn và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Các gia đình hãy tin tưởng vào các y bác sĩ, kiên trì với hành trình tìm con của mình thì nhất định con yêu sẽ về, chỉ là các con đến muộn 1 chút thôi".

Cặp vợ chồng "gặt trái ngọt" sau 20 lần chuyển phôi thất bại- Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại