Cặp đôi "bò-cụt" nâng bước ĐT Việt Nam tại AFF Cup

Nam Hoành |

Trong bóng đá có những tình bạn rất đặc biệt, “người hùng” Nguyễn Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn nằm trong số này.

Dính như sam

Có một câu chuyện do chính các đồng đội kể lại, năm 2013, Trọng Hoàng Văn Hoàn đã quyết định rời SLNA để đến đầu quân cho B.Bình Dương. Nghe đâu, lúc ấy Chủ tịch của đội bóng là ông Nguyễn Minh Sơn ráo riết muốn săn bằng được chữ ký của Trọng Hoàng, còn Âu Hoàn thì không ưng mấy.

Trong quá trình đàm phám hợp đồng, Hoàng "bò" đã ra điều kiện, nếu muốn có anh thì phải lấy thêm Hoàn "cụt". Thế nên, người của Bình Dương đã lấy luôn bộ đôi này về đất Thủ. Không những thế, Trọng Hoàng còn kéo theo Hoàng Văn Bình và Nguyễn Đình Hiệp về chơi chung.

Năm ấy, Bình Dương mất ngót ngét vài chục tỷ để trả cái gọi là tiền "lót tay" cho 4 cầu thủ của SLNA. Cho nên, tầm ảnh hưởng của Trọng Hoàng với các cầu thủ người Nghệ ở đất Thủ là rất lớn, chứ không phải là Lê Công Vinh. Tiếc rằng, bây giờ thì ở đất Thủ đã sạch bóng người Nghệ.

Cặp đôi bò-cụt nâng bước ĐT Việt Nam tại AFF Cup - Ảnh 1.

Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn là đôi bạn rất thân thiết.

Trở lại chuyện của đôi bạn Hoàng "bò" và Hoàn "cụt". Ngày còn ở SLNA, bộ đôi cùng sinh năm 1989 này "dính nhau như sam". Cũng nói thêm, Hoàng "bò" chính là thủ lĩnh của nhóm cầu thủ cùng thời như Hồng Việt, Đình Hiệp, Văn Bình, Âu Hoàn.. Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, điểm đến đầu tiên phải là nhà Trọng Hoàng ở Vinh rồi mới kéo nhau đi nơi khác.

Ngày còn ở Bình Dương, Hoàng "bò" và Hoàn "cụt" ở cùng phòng với nhau. Không chỉ ăn ý trong đời thường mà trên sân, họ cũng như "đi guốc trong bụng" nhau. Hay nói như dân trong nghề là đá bóng không cần phải nhìn bạn mình đang đứng ở đâu.

Thực tế, khi thi đấu cho CLB hay lên ĐTQG, Hoàn "cụt" nâng tầm giá trị và thường chơi hay khi được xếp đá cùng Hoàng "bò". Và ngược lại, Hoàng "bò" dù hay đến mấy thì anh vẫn không thể phô diễn được hết tài nghệ nếu như thiếu "thằng bạn" của mình.

"Đừng động đến thằng bạn tôi"

Hoàn "cụt" là người có năng lực. Vì nếu không có năng lực thì hậu vệ này chẳng bao giờ kiếm được bản hợp đồng tiền tỷ và chẳng bao giờ được gọi lên ĐTQG, dù HLV Hữu Thắng là đồng hương của anh.

Như đã nói, Hoàn "cụt" chỉ chơi hay nếu như có Hoàng "bò" đá cùng cánh. Điều đó đã được chứng minh trong trận đấu với Maylaysia, bộ đôi này rất ăn ý trong hợp đồng tác chiến.

Cũng không phải vô cớ mà Hoàng "bò" và Hoàn "cụt" được xếp đá bên cạnh nhau. Hữu Thắng là người rõ điều này nhất, bởi ngày còn dẫn dắt SLNA, ông Thắng đã quá hiểu 2 cầu thủ này. Chưa bao giờ Hoàng" bò" để bạn chiến đấu một mình và chưa bao giờ, anh thôi ngừng đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho Hoàn "cụt" dù bất ở đâu, hoàn cảnh nào.

Cặp đôi bò-cụt nâng bước ĐT Việt Nam tại AFF Cup - Ảnh 2.

Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn cùng những người bạn của mình.

Hôm qua, câu chuyện tình bạn tuyệt vời của Hoàng "bò" và Hoàn "cụt" đã lại được tái hiện trên sân Thuwanna (Yangoon). Đó là tình huống ở phút 29, Hoàn "cụt" bị đối thủ phang thẳng vào đùi. Thấy bạn mình bị chơi xấu, Trọng Hoàng đã liên tiếp có hai pha vào bóng rất rắn nhưng đúng luật.

Và rất nhiều tình huống nữa, khi Hoàn "cụt" nằm sóng xoài trên sân thì chính Hoàng "bò" là người kéo thằng bạn của mình dậy.

Bóng đá thế giới đã từng đề cập đến tình bạn đẹp như như Sergio Aguero và Lionel Messi, Sergio Ramos và Iker Casillas hay Cesc Fabregas và Gerard Pique… Vâng, nếu có những cuốn sách vì tình bạn trong bóng đá, có lẽ Hoàng "bò" và Hoàn "cụt" cũng xứng đáng được ghi tên.

Hoàng "bò" về Thanh Hóa, vậy Hoàn "cụt" đi đâu?

Trước khi cùng ĐT Việt Nam lên đường tham dự AFF Cup 2016, Trọng Hoàng đã chính thức ký hợp đồng với CLB FLC Thanh Hóa. Còn người bạn tri kỷ của mình là Hoàn "cụt" không được nhắc đến. Dù không nói ra, nhưng người cũng đoán được, Hoàn "cụt" sẽ tiếp tục đi theo tiếng gọi của Hoàng "bò".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại