Cao thủ kỳ lạ trong truyện của Kim Dung: Ra đòn mắt thường không thể thấy, chết vì lý do lãng xẹt

Nguyệt Phạm |

Một mình nhân vật này có thể đánh bại 5 đại cao thủ.

Nhắc tới truyện của Kim Dung, không thể không đề cập tới võ công của các cao thủ. Yếu tố tạo nên một nhân vật với thực lực mạnh phải kể đến nội lực, khả năng thực chiến và chiêu thức ra đòn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một yếu tố quan trọng nữa quyết định thắng bại trong trận đấu giữa các cao thủ là tốc độ tấn công.

Trang tin Sohu đã bình chọn vị cao thủ này là người ra đòn nhanh nhất trong truyện của Kim Dung. Đó là ai?

Cao thủ có tốc độ tấn công kinh hồn

Nhân vật được Sohu lựa chọn chính là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại là một nhân vật trong tiểu thuyết "Tiếu ngạo giang hồ" của nhà văn Kim Dung. Vì muốn võ lâm biết tới mình nên Đông Phương Bất Bại tự gắn cho danh xưng Thiên Hạ Bất Bại hay Võ Lâm Độc Tôn cho mình. Hắn sau khi luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển đã có được võ công thượng thừa.

Cao thủ kỳ lạ trong truyện của Kim Dung: Ra đòn mắt thường không thể thấy, chết vì lý do lãng xẹt- Ảnh 1.

Thân pháp của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo quá nhanh nên chiêu thức của các đại cao thủ chỉ trúng vào tàn ảnh. (Ảnh: Sohu)

Tại Hắc Mộc Nhai, một mình Đông Phương Bất Bại đấu trên cơ với 5 đại cao thủ là Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Thượng Quan Vân và Nhậm Doanh Doanh. Dù cho các cao thủ hợp cũng như nhìn thấy yếu điểm của Đông Phương Bất Bại, nhưng võ công của hắn quá cao cường cùng thân pháp cực nhanh khiến cho họ không tài nào tiếp cận được.

Chỉ có Lệnh Hồ Xung với Độc Cô Cửu Kiếm có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại, nhưng vì thân pháp của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo quá nhanh nên chiêu thức chỉ trúng vào tàn ảnh.

Nguyên nhân là bởi bản chất của Quỳ Hoa Bảo Điển chính là một chữ "nhanh", môn thần công này nổi tiếng với thân pháp quỷ mị, xuất chiêu cực nhanh, nhanh đến mức đối thủ không thể nhìn thấy và không có cơ hội đánh trả. Sau khi luyện thành, nội lực được gia tăng lên rất nhiều, bách bệnh bất xâm, độc dược không thể xâm nhập vào nội lực, phòng ngự cực cao, phương thức luyện công lại rất nhanh, thân hình như một bóng ma, đến và đi nhanh như một tia chớp, với tuyệt kỹ ám khí "Tú Hoa Châm" có thể lập tức giết chết hơn cả chục người với tốc độ cực nhanh. Quỳ Hoa Bảo Điển không phải không có sơ hở nhưng vì tốc độ quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh, nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng.

Kim Dung đã mô tả tốc độ chiến đấu của Đông Phương Bất Bại như sau: "Khi đám Xung, Vân, Hướng, Nhậm cùng lên Hắc Mộc Nhai thì gặp Đồng Bách Hùng đang kể lể chuyện xưa với Đông Phương Bất Bại. Bỗng mọi người nhìn thấy thấp thoáng bóng hồng, tựa hồ Đông Phương Bất Bại chuyển động thân hình. Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Thanh đơn đao trong tay Đồng Bách Hùng rớt xuống đất. Người lão đảo mấy cái. Đồng Bách Hùng bỗng há miệng thật to rồi đột nhiên người lão chúi về phía trước, nằm phục dưới đất không nhúc nhích được nữa.

Cao thủ kỳ lạ trong truyện của Kim Dung: Ra đòn mắt thường không thể thấy, chết vì lý do lãng xẹt- Ảnh 2.

Tại Hắc Mộc Nhai, một mình Đông Phương Bất Bại đấu trên cơ với 5 đại cao thủ. (Ảnh: Sohu)

Tuy lão té nhào chỉ trong nháy mắt, nhưng Nhậm Ngã Hành là tay cao thủ hơn đời nên đã trông rõ ràng. Huyệt mi tâm, hai huyệt thái dương mé tả và mé hữu cùng huyệt nhân trung ở dưới mũi, bốn chỗ đại huyệt đều có một chấm đỏ nhỏ bé rướm máu. Hiển nhiên lão đã bị mũi kim thêu trong tay Đông Phương Bất Bại đâm trúng. Dĩ nhiên mọi người biết bản lĩnh Đông Phương Bất Bại rất mực cao thâm, nhưng không ngờ hắn lại cao thâm đến trình độ có thể dùng mũi kim thêu rất nhỏ và ngắn mà đâm trúng vào bốn tử huyệt của Đổng Bách Hùng một cách thần tốc đến thế."

Nếu không phải Dương Liên Đình bị uy hiếp khiến Đông Phương Bất Bại mất tập trung và bị thương, e rằng nhóm người của Lệnh Hồ Xung mới là bên mất mạng.

*Nguồn: Sohu, Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại