Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời

Long Vân- Thành Đạt |

Sau vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều chủ nhà, chủ đầu tư chung cư mini tạo lối thoát hiểm bằng cách cắt các chuồng cọp tại ban công. Tuy nhiên, phương án mở lối thoát hiểm ra giữa trời này cũng khó cứu mạng người nếu hỏa hoạn xảy ra...

Người dân lo lắng vì hệ thống PCCC của "chung cư mini".

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 2.

Trong ảnh là các chung cư mini nằm sâu trong ngõ 3, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đường đi vào đây chỉ rộng khoảng 2 mét, nếu xảy ra cháy nổ, rất khó để xe cứu hỏa tiếp cận gần được.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 3.

Mặt tiền chung cư Bình An được quây kín dạng chuồng cọp, cùng với dây điện chằng chịt.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 4.

Trong ảnh là mặt tiền chung cư mini Blue Home ở gần đó. Hai chung cư mini này được thiết kế tương tự nhau.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 5.

Ngay tầng 1 là nhà để xe. Xe được xếp san sát, chật kín.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 6.

Trong ảnh là cửa thang bộ duy nhất của tòa nhà Bình An, số 98/25 ngách 49, ngõ 3 đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị một chiếc xe máy chặn lại.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 7.

Theo quảng cáo, chủ đầu từ của chung cư này là một công ty về dịch vụ và quản lý bất động sản. Ngoài "chung cư mini" Bình An, công ty này còn 25 "chung cư mini" cho thuê khác, ở khắp TP. Hà Nội.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 8.

Hệ thống PCCC đã lâu không được kiểm tra.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 9.

Mỗi tầng được trang bị 2 bình cứu hỏa. Trong ảnh là bình cứu hỏa tầng 2, ghi thời gian kiểm tra là tháng 10/2014. Trong khi, theo khoản a, khoản 4, điều 8, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy, bình chữa cháy bắt buộc phải kiểm tra 30 ngày/lần.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, 59 tuổi, nhân viên văn phòng đang thuê nhà ở căn này đã có ý định chuyển đi ngay sau khi nghe tin vụ cháy. "Tôi cảm thấy lo lắng khi hệ thống PCCC của nơi mình ở không đảm bảo, cũng không có lối thoát hiểm. Tôi đang tìm phòng để chuyển, cũng vừa kịp hết hợp đồng trong tháng 9", ông Sơn chia sẻ.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 11.

Phòng của bốn bạn sinh viên trên tầng 8 của "chung cư mini" này có diện tích khoảng 25m2, phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ được tận dụng chung một không gian. "Tôi thấy giá cả như thế khá là phù hợp. Tuy nhiên, cần đảm bảo PCCC để chúng tôi an tâm hơn. Cùng với đó là sự kiểm tra của cơ quan chức năng ở khu vực", Lê Hữu Ánh, một thành viên trong phòng nói.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 12.

Gần đây, khi công an kiểm tra gắt gao hơn, khung sắt mới được cắt để có thể mở ra, vào. Tuy nhiên, theo các bạn sinh viên ở đây, vì là tầng 8 nên cắt thông ra như này vẫn rất nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ. Thực tế, nhiều người trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân vừa qua đã thiệt mạng khi nhảy xuống từ trên cao.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 13.

Tầng 8 của chung cư mini nhìn xuống, cao hơn hẳn so với những nhà xung quanh.

Cận cảnh cuộc sống trong chung cư mini có lối thoát hiểm ra… lưng chừng trời - Ảnh 14.

Sân phơi, một nơi có thể trú thân, thoát thân cũng quây khung sắt kín mít...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại