
Ngày 6/4, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã tổ chức đám cưới tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền có khá nhiều quy định.

Một trong số đó là khách dự tiệc cưới được khuyến nghị không mặc trang phục màu đen, trắng, hồng, xanh pastel. Ba màu chủ đạo của trang phục sẽ là navy, beige (màu be) và màu ghi.

Từ 15 giờ, một buổi tiệc nhẹ diễn ra với sự tham dự đều là người thân của cặp đôi.

Cô dâu Chu Thanh Huyền diện lễ phục được thiết kế từ chất liệu tơ sống và ren Pháp với điểm nhấn là những nếp xếp ly thủ công nhẹ nhàng.

Tà váy dài bay bổng, điểm xuyết những viên ngọc trai và pha lê tạo nên vẻ đẹp tinh khôi.

Được biết, chiếc váy có giá 180 triệu, là thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư.

Dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cô dâu của tiền vệ Quang Hải trông vô cùng dịu dàng.



Buổi tối, tiệc chính diễn ra trong không gian sang trọng và lãng mạn. Khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường và cùng trao nhẫn cưới với Quang Hải khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trong tiệc chính, Chu Thanh Huyền chọn váy theo kiểu đại lễ cổ điển cổ cao, tay dài ren và chiếc nơ to bản phối cùng voan dài đính kết cầu kỳ công phu.

Thiết kế phối hợp chất vải Mikado Ý và hoạ tiết baroque đặc trưng của NTK Phạm Đăng Anh Thư có giá trị 400 triệu tạo nên vẻ đẹp sang trọng hoàng gia lộng lẫy.

Thiết kế này cùng chiếc voan dài của cô dâu Chu Thanh Huyền được thực hiện trong gần 2 tháng với hơn 600 giờ làm việc của các nghệ nhân thủ công.

Các hoạ tiết được đính nổi 3D theo concept phù điêu trong kiến trúc Châu Âu cổ.

Trong ngày trọng đại, Quang Hải đã dành những lời ngọt ngào cho vợ. Tiền vệ Quang Hải viết: "Tuổi trẻ của anh là những ngày ướt lạnh dưới cơn mưa tuyết Thường Châu. Và anh tin, em là người sẽ cho anh một tổ ấm. Em yên tâm! Sau này nếu em có già đi và mau quên, anh vẫn sẽ kiên trì nhắc để em nhớ: Anh yêu em suốt cuộc đời này"