Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội

Li La |

Giáng Son có nhiều cái Tết không thể quên nhưng Tết Ất Tỵ năm nay là cái Tết áp lực nhất trong cuộc đời nữ ca nhạc sĩ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề, nữ nhạc sĩ nổi tiếng với loạt hit như Thu cạn, Cỏ và mưa, Vệt buồn, Giấc mơ trưa... đã có những chia sẻ về những cái Tết ký ức không thể quên.

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 1.

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 2.

Giáng Son đi sắm Tết.

Tết tuổi thơ: Ký ức của sự thiếu thốn và yêu thương

Khi nhắc về Tết trong tuổi thơ, Giáng Son không giấu được sự xúc động. Tuổi thơ của chị gắn liền với những ngày tháng khó khăn, không chỉ gia đình mà cả xã hội đều thiếu thốn. Vì thế, chị luôn mong chờ Tết không chỉ bởi không khí rộn ràng mà còn vì những niềm vui giản dị: Được ăn thịt gà, được mặc quần áo mới...

Chị nhớ nhất chính là chiếc bánh chưng nhỏ xíu mà mẹ gói riêng cho mình. "Tôi rất nhớ cảm giác mang cái bánh chưng đấy đi khoe khắp nơi, với đám bạn. Cái bánh chưng bé tí đáng yêu ấy, đến bây giờ tôi vẫn cứ nhớ mãi về nó", chị chia sẻ.

Giáng Son nhớ ngày 30 Tết, khi mẹ làm mâm cúng cỗ Tất niên xong, bố mới rời bàn làm việc và mặc quần áo chỉnh tề, thắp hương khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, rồi cả nhà cùng ăn cỗ. "Những món ăn bình thường mình vẫn ăn nhưng mà đến ngày Tết vẫn thấy khác, đặc biệt hơn hẳn. Có lẽ đó là sự sum vầy, đoàn tụ", Giáng Son nói.

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 3.

"Giao thừa nhất định phải lên Bờ Hồ mới là Hà Nội"

Thời sinh viên, Giáng Son có một thói quen đặc biệt vào đêm giao thừa. Chị thường cùng bạn bè đạp xe từ nhà đến Hồ Gươm – cách nhà 10 cây số – để ngắm pháo hoa: "Lúc đó chúng tôi vào đại học, bắt đầu có xe máy, rất là háo hức. Cứ đúng đêm giao thừa là nhất định phải lên đến Hoàn Kiếm, thấy như vậy mới là Hà Nội. Chúng tôi đứng chen nhau ở Bờ Hồ ngắm pháo hoa 15 phút, rồi đi chùa Bà Đá gần đấy, đi hái lộc, mua muối, gạo... và có thể đi ăn với nhau một bát bún ốc nóng hổi. Có khi phải đến 2, 3 giờ sáng thì mới về đến nhà".

Giáng Son cho biết, đến bây giờ chị vẫn giữ thói quen ngắm pháo hoa đêm giao thừa, dù có thể không lên Bờ Hồ mà xem ở gần nơi mình sống hơn như Sân vận động Mỹ Đình... Với chị, đó là cách để cảm nhận một Hà Nội thân thuộc mỗi dịp Tết về.

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 4.

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 5.

Giáng Son có nhiều kỷ niệm khó quên về ngày Tết.

Thích cùng mẹ đi sắm Tết

Đối với Giáng Son, trừ những lúc đi biểu diễn ở nước ngoài không thể về được, chị thường đón năm mới trọn vẹn với gia đình. Chị cố gắng dẹp bỏ công việc để cùng mẹ đi sắm Tết, đi chợ hoa. Chị rất thích không khí nhộn nhịp sắm Tết ở chợ truyền thống vào những ngày từ 27 tháng Chạp âm lịch. "Nó đáng yêu vô cùng. Mọi người ai cũng hối hả, ai cũng mua bán rất nhanh. Và lúc đấy mình mới cảm nhận được không khí Tết", chị bày tỏ.

Theo Giáng Son, mọi người đều muốn làm sao để mâm cỗ Tết nhà mình thật đầy đặn, chu đáo: "Các bà, các mẹ, các cô lúc nào mua sắm cũng nhiều. Như mẹ tôi, ngày 30 Tết lúc nào trong tủ lạnh cũng phải có 4-5 con gà, để dành cúng vào tất niên, giao thừa, mùng Một, hóa vàng... Điều đó làm không khí đón Tết rất tất bật, rộn ràng, làm cho mình cảm thấy thật sự là mùa xuân đang đến rồi, càng thêm mong chờ năm mới thật là tốt đẹp đến với gia đình mình".

Cái Tết áp lực nhất cuộc đời Giáng Son, lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội - Ảnh 6.

Tết 2025: Đầy áp lực và niềm vui

Tết năm nay với Giáng Son đặc biệt hơn hẳn trước đây bởi live concert Giấc mơ Sol kỷ niệm 40 năm hoạt động âm nhạc của chị sẽ được tổ chức ngay sau Tết, vào ngày 15/2/2025, tức ngày 18 tháng Giêng âm lịch. 

Đây là live concert quy mô lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Giáng Son, dự kiến có 2.200 khán giả tham dự tại sân khấu ngoài trời Khu đô thị Park City Hà Nội. Chính vì vậy, ngay cả trong những ngày Tết, Giáng Son vẫn luôn bận rộn với trao đổi công việc với ekip như nhà sản xuất Thiên Bình, đạo diễn âm nhạc Lưu Hà An, đạo diễn sân khấu Xuân Trường cũng như dàn ca sĩ ngôi sao sẽ biểu diễn trong chương trình là Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần, Khánh Linh, Hà Linh, Hoàng Dũng, Thùy Chi.

Bên cạnh đó, chị còn phải hoàn thiện những bài hát mình mới viết. Mỗi ngày chị phải làm việc đến hơn 1 giờ sáng mới ngủ. Bởi vậy, Tết năm nay không chỉ là một cái Tết bận rộn mà còn rất nhiều áp lực với Giáng Son. Chị lo lắng đến nỗi không dám đi đâu ra khỏi Hà Nội, chỉ dành tập trung toàn bộ sức lực cho live concert.

Nhạc sĩ Giáng Son tên thật là Tạ Thị Giáng Son, sinh ngày 1/2/1975. Là con gái út của Nhà giáo Nhân dân – nhạc sĩ Hoàng Kiều và nghệ sĩ chèo Bích Ngọc, chị được tiếp xúc với âm nhạc từ 6 tuổi và có nền tảng vững chắc, là thạc sĩ âm nhạc. Năm 1998, Giáng Son cùng ca sĩ Lan Hương thành lập ban nhạc Exotica và giành giải "Tác giả trẻ xuất sắc nhất" tại Liên hoan Ban nhạc sinh viên toàn quốc năm 1999.

Cuối năm 1999, Giáng Son và Lan Hương thành lập nhóm nhạc Du Ca bao gồm 5 thành viên, sau đó đổi thành tên 5 Dòng Kẻ. Năm 2003, nhóm 5 Dòng Kẻ phát hành album Em với hầu hết là sáng tác của Giáng Son. Năm 2005, Giáng Son ra mắt ấn phẩm Cỏ và mưa – 30 tình khúc Giáng Son, rời nhóm 5 Dòng Kẻ để tiếp tục công việc sáng tác, giảng dạy và học tập.

Hiện Giáng Son là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội, thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên của Hội các nhà soạn nhạc thế giới thế kỷ 21 (Composers 21) và hiện công tác tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại