Cải tạo nhà thuê, người đàn ông đào được 1 bọc vải, mở ra xem thì bủn rủn tay chân, vội đi báo cảnh sát

Gia Linh |

Vụ việc mới xảy ra tại Malaysia khiến một người đàn ông đi thuê nhà vô cùng hoang mang.

Mới đây, một người đàn ông tới Indonesia đã có một trải nghiệm hãi hùng khi đi thuê nhà tại Taman Sri Rokam, thuộc thành phố Ipoh của Malaysia. Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Tư, 28/8 vừa qua. 

Theo đó, sau khi thuê được căn nhà này, người đàn ông 37 tuổi quyết định cải tạo lại để có một nơi ở khang trang hơn. Tuy nhiên, vào khoảng 11 giờ trưa, khi đào phần hiên nhà lên để đổ lại xi măng, anh đã phát hiện ra một thứ gì đó được bọc bằng vải. Tò mò, người đàn ông mở ra xem bên trong có gì thì bàng hoàng phát hiện ra đó là thi thể một đứa trẻ sơ sinh. 

Cải tạo nhà thuê , người đàn ông kinh hòang phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh 1.

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện ở dưới hiên nhà tại Ipoh, Malaysia.

Quá hoảng sợ, người đàn ông đã lập tức báo cho chủ nhà, sống cách đó không xa và sau đó, họ đã đi báo cảnh sát. Đến khoảng 12 giờ 15 phút, Sở Cảnh sát thành phố Ipoh đã nhận được thông tin và phái các sĩ quan cảnh sát đến hiện trường để điều tra. Thi thể của em bé xấu số đã được gửi đến bệnh viện Bệnh viện Raja Permaisuri Bainun để phục vụ cho việc khám nghiệm.

Kết quả sau đó cho thấy, thi thể được xác định là của một bé gái 7 tháng tuổi. Không có vết thương nào được tìm thấy trên người đứa trẻ này. Tuy nhiên, người ta chưa rõ lý do gây tử vong.

Cải tạo nhà thuê , người đàn ông kinh hòang phát hiện thi thể trẻ sơ sinh - Ảnh 2.

Vụ việc khiến những người chứng kiến đều bàng hoàng.

Chủ nhà cho biết, trước đây có một người phụ nữ Indonesia từng thuê căn nhà với giá 400 Ringgit (đơn vị tiền tệ của Malaysia) một tháng, tương đương 2,3 triệu VNĐ và sống ở đó được khoảng 3 năm. Chủ nhà sẽ đến thu tiền mặt hàng tháng. Trong thời gian cư trú, người phụ nữ này được nhìn thấy đang mang thai. Tuy nhiên, cô ta đã bỏ trốn khoảng một tháng trước. Có thể thi thể của bé gái sơ sinh chính là con của người phụ nữ này. 

Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát thành phố Ipoh, ông Abang Zainal Abidin cho biết: "Chủ nhà đã mua căn hộ này cách đây 20 năm và từ đó tới nay, anh ấy chỉ dùng nơi này làm nhà cho thuê mà thôi". 

Được biết, quanh khu vực này không có camera an ninh nên tình tiết của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc theo điều luật 308 của Bộ luật Hình sự Malaysia và yêu cầu người dân không nên đưa ra những lời phỏng đoán vô căn cứ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại