Stoke vs Man United: Bộ ba thần thánh

Đoàn Dự |

Đêm nay, rất có thể Mata, Rooney và Van Persie sẽ có lần đầu ra sân cùng nhau, tạo nên bộ 3 thần thánh cho Man United trên hàng công.

22h00 ngày 1/2, sân Britannia: Stoke vs Man United

Chờ nhé, Rooney đến đây!

Van Persie vừa trở lại ở cuộc chiến với Thiên Nga và lập tức ghi bàn mở tỷ số tại phút thứ 6 của trận đấu. Tiền vệ người Hà Lan đã ngay lập tức chứng tỏ sự “bá đạo” của mình khi được tung vào sân thi đấu.

Sự trở lại hoàn hảo của Van Persie cũng là khởi đầu không thể tốt hơn cho Mata khi anh kiến tạo giúp Ashley Young có cơ hội đi bóng và dứt điểm tung lưới đối phương. Tuy nhiên với Rooney, việc chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 63, đồng thời chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, khiến anh chưa thể tỏa sáng.

Nhưng vào đêm nay, khi mà chấn thương háng và hoàn toàn hồi phục, Rooney nhiều khả năng sẽ được vào trận từ đầu. Với tâm lý chiến luôn bốc cao hừng hực, R10 vô cùng nóng lòng được thể hiện, “góp gạo” thổi thành công chung cho Man United.

Nên biết từ đầu năm mới đến nay, Rooney chưa thể thi đấu cho Man United. Trong bối cảnh sắp có một bản HĐ mới cực “khủng”, chân sút này càng thêm khát khao thể hiện sự xứng đáng.

Rooney sẽ tỏa sáng đêm nay?

Rooney sẽ tỏa sáng đêm nay?

Với quyết tâm ấy, lại được hỗ trợ bởi Van Persie, đối tác ăn ý trên hàng công hơn 1 mùa giải qua, cũng như nhạc trưởng – tân binh Juan Mata, chắc chắn đêm nay R10 sẽ tỏa sáng, mang về thành công cho Quỷ đỏ.

Những sự “giúp đỡ” đau đớn

Man United chuẩn bị bước vào trận thứ 2, trong loạt 3 trận đấu tình cờ đến ngỡ ngàng: Gặp Cardiff City, Stoke City và cuối cùng là Fulham.

Nếu để ý kỹ, thì HLV của 3 đối thủ này đều từng là sao hoặc HLV tại Man United: Solskjaer, Mark Hughes và Rene Muelensteen.

Điều đáng nói hơn nữa, cả 3 đối thủ trên đều đang chơi rất kém tại Premier League, trong tình hình hiện tại chẳng khác nào miếng mồi ngon cho con Quỷ đỏ đang đói ăn và rất háu điểm.

Và thực tế là, Solskjaer cùng Cardiff City đã trở thành vật hiến tế đầu tiên, đã vô tình “giúp đỡ” kéo Quỷ đỏ khỏi vũng lầy sa sút đáng buồn hòng tìm về với Top 4 Premier League. Đêm nay, cũng như trận tới gặp Fulham, Man United rất có thể sẽ tiếp tục gặp được những sự “giúp đỡ” vô tình như thế, để đoạt trọn vẹn thêm 6 điểm.

Tất nhiên để đổi lại niềm vui cho Quỷ đỏ, nhiều người sẽ phải rơi nước mắt. Stoke hiện đang đối mặt nguy cơ xuống hạng khi chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Cardiff City thì đang đứng bét BXH còn Fulham hơn 1 bậc với 19 điểm sau 18 vòng đấu.

Dự đoán: Stoke 1-3 Man United

Thông tin lực lượng

Stoke: Steven Nzonzi treo giò.

Man United: Nemanja Vidic treo giò, Ferdinand chưa chắc ra sân, Carrick chấn thương mắt cá chân.

ĐH dự kiến

Thông tin thêm

* Trong 11 trận gần nhất gặp nhau ở Premier League, Man United thắng Stoke 10, hòa 1.

* Chiến thắng cuối cùng của Stoke trước Man United trên sân nhà đã từ năm 1984 với tỷ số 2-1.

* Stoke thua 5/6 trận Premier League gần nhất.

* Trong 7 trận sân nhà đầu mùa, Stoke chỉ thủng lưới 3 bàn. Nhưng ở 4 trận sân nhà gần đây, CLB này thủng lưới tới 9 bàn.

* Man United thắng 6/8 trận Premier League gần nhất.

* Van Persie ghi 5 bàn/6 trận cuối cùng ra sân cho Quỷ đỏ. Man United bất bại 28 trận Premier League Persie ghi bàn, thắng 23.

* Kể từ tháng 8/2011, chỉ có David Silva (29 pha kiến tạo) của Man City là kiến tạo nhiều hơn Mata (28).

Lịch thi đấu vòng 24 Premier League

BXH Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại