Bố thấy con tính cách khác mình, quyết xét nghiệm ADN: Kết quả đầy đau xót

Ngọc Minh |

Những câu chuyện xét nghiệm ADN vì cha con có ngoại hình khác nhau là không hiếm. Tuy nhiên, câu chuyện xét nghiệm ADN vì cha con có tính cách khác nhau thì khá hiếm gặp.

Đó là câu chuyện của ông Hoàng (*), tìm tới Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền với mong muốn xét nghiệm ADN với con để cởi bỏ những nghi ngờ trong lòng.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, ngày hôm đó có hai người đàn ông (một trẻ một già) tới để làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Lạ một điều là cả hai rất vui vẻ, không ai có tâm trạng khó chịu. Sau khi lấy mẫu xong, người thanh ni­­­­­­­­ên về trước, người đàn ông lớn tuổi hơn thì ở lại hoàn tất các thủ tục.

Lúc này, người đàn ông lớn tuổi tên Hoàng tâm sự với bà Nga rằng Tân (*) là con trai của ông với người vợ trước. Vì hai vợ chồng không chung sống được với nhau nên đã ly hôn khi Tân còn nhỏ. Tân sống với mẹ, ông Hoàng gửi tiền nuôi Tân hàng tháng.

"Chắc chị sẽ tò mò vì sao tôi lại muốn đi xét nghiệm quan hệ huyết thống với con mình đúng không?", ông Hoàng chia sẻ.

Bố thấy con tính cách khác mình, quyết xét nghiệm ADN: Kết quả đầy đau xót - Ảnh 1.

Xét nghiệm ADN (ảnh minh hoạ)

Xét nghiệm ADN vì tính cách con khác mình

Theo lời ông Hoàng, năm xưa do phát hiện mẹ Tân phản bội nên ông đã chia tay với bà. Còn ông rất thương yêu Tân nên ông luôn tìm cách bù đắp cho con. Tân yêu cầu mua gì ông cũng đáp ứng.

Mỗi lần Tân tới thăm ông Hoàng, Tân sẽ 'xin cái nọ đòi cái kia'. Lần gần nhất, ông kể đã mua cho Tân một chiếc xe máy, nhưng Tân lại lao vào cờ bạc. Lần này, Tân tới thăm ông, muốn xin 50 triệu để cưới vợ.

Tân lúc nhỏ nhìn có nét khá giống ông Hoàng nên ông không mảy may nghi ngờ. Nhưng tới khi lớn, cậu con trai của ông trở nên đổ đốn. Tính cách của Tân khác xa ông Hoàng nên ông cũng nghi ngờ mối quan hệ huyết thống.

Ông Hoàng đã quyết định thuyết phục Tân đi xét nghiệm ADN để xua tan những lấn cấn trong lòng.

Ông Hoàng nói với bà Nga rằng lúc đầu Tân không đồng ý. Nhưng ông nói dù kết quả thế nào thì ông vẫn cho Tân 50 triệu để lấy vợ. Cuối cùng Tân cũng đồng ý.

Kết quả khiến người bố 'rụng rời chân tay'

Bà Nga cho hay, tới ngày nhận kết quả, cả hai bố con ông Hoàng đều đến lấy. Lúc bước vào, họ vẫn nói chuyện vui vẻ. Nhưng khi đọc kết quả, ông Hoàng 'rụng rời chân tay', vẻ mặt đầy đau xót. Tân không phải con trai ông. Còn cậu thanh niên không nói gì, chỉ cắm mặt vào tờ kết quả.

Ông Hoàng quay sang nói với Tân: "Thôi mọi chuyện đã thế rồi Tân ạ. Tôi đã chu cấp cho anh từ bé đến giờ, tôi cũng đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Bây giờ, tôi có thể trả anh về với cha đẻ của anh rồi".

Nghe những câu nói của ông Hoàng, Tân đứng bật lên nói: "Bố đừng nói vậy. Dù có chuyện gì con vẫn coi bố như bố đẻ".

Ông Hoàng cảm ơn bà Nga trước khi rời đi. Ông để lại tờ kết quả trên bàn, đờ đẫn bước vô định ra về, để lại sau lưng là Tân đang cúi gằm mặt xuống đất.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại