Bố Ngọc Trinh đượm buồn, chị gái mong em được khoan hồng, sớm trở về với gia đình

Lam Giang |

Từ ngày Ngọc Trinh bị bắt tạm giam, gia đình chưa được gặp nên rất lo lắng.

Sáng nay (2/2), Toà án nhân dân TP.HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, ngụ tại Thủ Đức) về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Ngọc Trinh được đưa từ trại giam T30 (Củ Chi) đến tham dự phiên toà lúc 7 giờ 15. Sau 3 tháng tạm giam, Ngọc Trinh nhìn gầy hơn, mặt luôn cúi gằm.

Khoảng nửa tiếng sau, bố và chị gái của Ngọc Trinh cũng có mặt. Ông Trần Tòng, bố của Ngọc Trinh ánh mắt đượm buồn, luôn nhìn về phía con gái. 

Bố Ngọc Trinh đượm buồn, chị gái mong em được khoan hồng, sớm trở về với gia đình- Ảnh 1.

Ngọc Trinh hầu tòa sáng nay (2/2). Ảnh: Văn Tiên

Trả lời trên báo Vnexpress, ông Tòng cho biết mấy tháng qua ông ở TP.HCM để trông nhà cho con gái. Từ khi Ngọc Trinh bị bắt, người nhà chưa được gặp. 

Chia sẻ với báo Dân trí, chị gái Ngọc Trinh nói thêm gia đình rất lo lắng cho nữ người mẫu, mong em gái được pháp luật khoan hồng, hưởng mức án nhẹ, trở về với gia đình.

Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông (thầy dạy lái mô tô của Ngọc Trinh) bị bắt tạm giam vào ngày 19/10/2023, sau khi Trinh được Đông hỗ trợ thực hiện những động tác lái mô tô nguy hiểm như thả hai tay, nằm và quỳ gối trên yên xe,... rồi đăng tải lên mạng xã hội. 

Theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" và bị áp dụng tình tiết tăng nặng "Phạm tội 2 lần trở lên".

Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại