Nhật Bản là một trong những cường quốc kinh tế của thế giới với vẻ đẹp vô cùng hiện đại, phát triển. Song song với đó, xứ sở Phù Tang thu hút du khách quốc tế nhờ cả những nét văn hóa đặc trưng vẫn được bảo tồn rất tốt. Thế nhưng khi so với hình ảnh của Tokyo, Osaka, Kyoto,... bây giờ, Nhật Bản của hơn 100 năm trước đây trông vô cùng khác biệt.
Những bức ảnh dưới đây được chụp bởi Arnold Genthe, một học giả người Mỹ gốc Đức. Ông đã đến thăm Nhật Bản trong 6 tháng vào năm 1908. Giấu một chiếc máy ảnh trong túi áo, học giả đã đi bộ khắp các thành phố để ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất, bình dị nhất của người dân địa phương, từ những người đang đi mua sắm hàng ngày cho đến những gia đình dành cả ngày ở bãi biển. Không phải ảnh danh lam thắng cảnh, ảnh chân dung được sắp đặt sẵn trước khi chụp, những hình ảnh này mới cho người xem hình dung ra Nhật Bản thực sự đã từng như thế nào.
Kiến trúc văn hóa Nhật xuất hiện khắp mọi nơi, trên từng mái nhà khi văn hóa phương Tây chưa xâm chiếm
Nguồn: Japan Times, Grape