Bình Tinh: "Gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn"

Tùng Ninh |

"Làm việc liên tục, ăn ngủ không nhiều khiến tôi sụt cân" – Bình Tinh tâm sự.

Mới đây, bộ phim Quý ông 5G đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi Bình Tinh tham gia diễn xuất phim ảnh. Trên kênh Youtube của bộ phim, Bình Tinh đã tâm sự đôi điều.

Về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn

Dù là con nhà nòi nhưng thời gian đầu theo nghiệp cải lương, tôi không khỏi trăn trở với nghề. Đến khi tỏa sáng, đoạt quán quân Sao Nối Ngôi mùa đầu tiên, tên tuổi của tôi mới được biết đến nhiều hơn.

Bình Tinh: Gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn - Ảnh 1.

Nhờ nỗ lực của bản thân, tôi đã làm nở mày nở mặt ba mẹ, dòng họ, đặc biệt là đoàn cải lương Huỳnh Long.

Thuở sinh thời, mẹ là người một tay dìu dắt tôi theo nghề. Khi biết tôi có năng khiếu nghệ thuật, mẹ đặt không ít kỳ vọng vì tôi là truyền nhân của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Điều này khiến tôi không khỏi áp lực. Tôi luôn băn khoăn, tìm cách giữ lửa nghề. Đoàn cải lương Huỳnh Long chính là gia sản lớn nhất mà cha mẹ tôi để lại. Việc duy trì đoàn, giúp cuộc sống các nghệ sĩ ổn định chính là tâm nguyện lớn của cha mẹ tôi nên tôi phải làm được.

Bạn bè, đồng nghiệp động viên rất nhiều nhưng chính tôi phải tự vượt qua. Tôi không thay đổi được số phận mà phải sống như thế nào để xứng đáng với những gì ba mẹ mong đợi.

Trước giờ, tôi vốn mạnh mẽ nhưng gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn. Tuy nhiên, tôi chỉ cho phép mình buồn khoảng 1 – 2 tiếng thôi, để trút hết nỗi lòng, bởi tôi cũng là con người. Tôi cố gắng mỗi ngày hoàn thành tâm nguyện của mẹ, dù là những việc nhỏ nhất.

Công việc với tôi là sự say mê, niềm hạnh phúc nên khi rảnh rỗi tôi thường cảm thấy trống rỗng.

Ngày nào không đi làm, tôi không chịu nổi, công việc giúp tôi hưng phấn, vui vẻ để tôi không căng thẳng. Làm việc liên tục, ăn ngủ không nhiều khiến tôi sụt cân, tuy nhiên, cuộc sống của tôi vẫn đang ổn định.

Bình Tinh: Gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn - Ảnh 2.

Mỗi ngày, tôi quay từ 6 giờ sáng đến gần 12 giờ đêm mới xong. Khi về đến nhà, con tôi đã ngủ. Công việc chiếm nhiều thời gian, cũng may con tôi ở nhà có ba và bà vú chăm sóc để tôi yên tâm làm việc.

Tôi hướng đến vai trò nghệ sĩ đa năng

Đầu năm 2022 này, tôi tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 và nhận Huy chương vàng với vai bé Yến trong vở Mảnh vỡ. Với tôi, chiếc Huy chương vàng lần này quả thật là một thành quả lớn lao. Nó đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất đa dạng của tôi, không chỉ ở lĩnh vực cải lương mà còn ở lĩnh vực kịch nói.

Tôi dự định sẽ tham gia nhiều cuộc thi chuyên sân khấu để hun đúc lửa nghề, học hỏi những người đi trước. Tôi cũng vừa diễn xong vở Xử án Phi Giao do mẹ tôi làm soạn giả.

Gần đây, tôi nhận lời tham gia bộ phim Quý ông 5G với vai diễn Trang Pink. Nhân vật của tôi mang tính cách độc đoán, ích kỷ.

Ban đầu, tôi áp lực bởi tính cách ngoài đời của tôi trái ngược hoàn toàn với nhân vật.

Bình Tinh: Gần đây mỗi tối về nhà, tôi thường cảm thấy buồn, cô đơn - Ảnh 3.

Tôi nhí nhảnh, dịu dàng, hiền lành nhưng vào vai ăn diện se sua, cách nói chuyện đanh thép nên không quen.

Tuy nhiên, người nghệ sĩ phải biết hóa thân đủ nhân vật, tích cách. Tôi hướng đến vai trò nghệ sĩ đa năng, không chỉ biết hát cải lương mà có thể đảm nhận thêm nhiều lĩnh vực, đa dạng nhân vật, mang đến sự mới lạ cho khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại