Bị thay ra sân, Aubameyang mặt buồn như đưa đám

Bá Lộc |

Tiền đạo đội trưởng của Arsenal, Aubameyang ngồi đăm chiêu trên ghế dự bị sau khi HLV Arteta rút khỏi sân ở phút 79.

Vẻ mặt buồn chán của Aubameyang

Vẻ mặt buồn chán của Aubameyang

Rạng sáng nay, Arsenal bất ngờ có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Chelsea, đội bóng trước đó đã bất bại 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là tiền vệ trẻ đầy tài năng Emile Smith Rowe.

Ở trận đấu này, Aubameyang thi đấu không nổi bật, ngoại trừ đường kiến tạo để Smith Rowe ghi bàn. Tiền đạo người Gabon không có nổi một cú sút về phía khung thành của thủ môn Kepa trong gần 80 phút có mặt trên sân.

Khi trận đấu còn khoảng 10 phút, HLV Mikel Arteta đã quyết định rút Aubameyang ra sân để nhường chỗ cho Lacazette. So với đội trưởng của Arsenal, Lacazette thi đấu cần mẫn và chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự hơn, qua đó góp phần giúp Pháo thủ bảo toàn chiến thắng mong manh.

Bị thay ra sân, Aubameyang tỏ ra khá buồn bã. Cựu tiền đạo Dortmund tay chống cằm, ngồi đăm chiêu trên ghế dự bị. Kể từ khi xuống phong độ trầm trọng, Aubameyang rất hiếm khi được thi đấu trọn vẹn 90 phút mỗi trận.

Đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc ở sân Stamford Bridge, Aubameyang vui vẻ ra chào hỏi các cầu thủ Chelsea và đổi áo với trung vệ Thiago Silva. Chiến thắng trước Chelsea giúp Arsenal nhen nhóm hy vọng cho tấm vé dự Europa League.

HLV Arteta sau trận đấu thừa nhận mọi thứ vẫn đang nằm ngoài tầm tay của Arsenal, nhưng đội bóng sẽ chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại