Bị nghi tư tình với vợ người ta, thương nhân nói 1 câu giúp ông được giải oan và thoát nạn

Hồng Ánh |

Tuy số phận con người là do trời định trước nhưng nếu ngày sau, người đó giúp đỡ người khác, tích âm đức thì một số kiếp nạn định trước cũng nhờ vậy mà tiêu tan.

Trước đây ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có thương nhân đã sang tuổi trung niên nhưng vợ chồng họ vẫn chưa có mụn con nào.

Một lần đi xem tướng, thầy tướng phán ông sẽ gặp đại nạn vào tháng 10, hơn nữa khó mà thoát nổi. 

Do thương nhân luôn cho rằng tướng thuật của thầy tướng đó rất giỏi nên lời phán cũng rất chuẩn, vì vậy ông vội vàng đến Tô Châu thu tiền hàng, định trước khi xảy ra chuyện sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Sau khi lo xong việc, thương nhân kia mau chóng quay về quán trọ. Sẩm tối, ông đến bờ sông đi tản bộ. Lúc này, tình cờ ông thấy một thiếu phụ nhảy xuống sông tự vẫn. 

Người đàn ông tốt bụng lập tức bỏ ra 10 lạng bạc thuê chiếc thuyền đánh cá gần đó chèo ra cứu người phụ nữ kia. Sau khi người ta được cứu lên bờ, ông ôn tồn hỏi lý do cô làm điều dại dột này.

Thiếu phụ đó kể lại, nhà cô ta chủ yếu dựa vào nuôi lợn để trả nợ. Chồng cô đi làm thuê bên ngoài. Tiền bán lợn hôm qua cô nhận được đều là bạc giả. 

Vì sợ chồng về sẽ trách mắng, cảm thấy rất buồn, khó mà sống qua ngày nên đã chọn cách tự vẫn.

Bị nghi tư tình với vợ người ta, thương nhân nói 1 câu giúp ông được giải oan và thoát nạn - Ảnh 1.

Thương nhân cảm thương đã cho gấp đôi số tiền cần trả nợ để cô đem về trang trải. (Ảnh minh họa)

Sau khi thiếu phụ về nhà đem chuyện kể lại cho chồng nghe. Anh chồng không những không tin, còn nghi ngờ vợ mình và thương nhân đó có hành vi không chính đáng. 

Vậy nên anh ta dẫn theo vợ đến quán trọ người kia đang ở để chất vấn ngay trong đêm.

Lúc này thương nhân tốt bụng đã đi ngủ. Người vợ đó gõ cửa nói: "Nữ tử nhảy sông tự vẫn đến tạ ơn ân nhân."

Thương nhân nghe vậy lập tức nghiêm giọng nói vọng ra: "Cô là gái đã có chồng, tôi là đàn ông ra ngoài buôn bán một thân một mình. Đêm đã khuya, sao có thể gặp nhau được?"

Người chồng nghe ông nói vậy, nghi ngờ lập tức tiêu tan, kính cẩn nói: "Vợ chồng chúng tôi cùng đến bái tạ ân nhân."

Lúc này thương nhân mới khoác áo bước ra cửa gặp.

Không ngờ, ông vừa mở cửa phòng ra thì bức tường đổ sập đè kín chiếc giường trong phòng. Thương nhân nhờ vậy mà thoát đại nạn.

Sau đó, ông về đến quê hương An Huy, tình cờ gặp thầy tướng kia ngoài đường. Thấy tướng đó cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy thương nhân tốt bụng này. 

Ông ấy nói: "Mặt ông đầy vân Âm Chất (mặt người tích âm đức lớn sẽ xuất hiện những đường vân này), nhất định là thời gian vừa rồi ông đã từng cứu mạng người khác. Sau này ắt sẽ hưởng phúc báo vô cùng lớn."

Bị nghi tư tình với vợ người ta, thương nhân nói 1 câu giúp ông được giải oan và thoát nạn - Ảnh 2.

Quả nhiên sau đó thương nhân tốt bụng đó sinh liền mấy cậu con trai, hơn nữa còn sống thọ tới 96 tuổi, sức khỏe luôn rất tốt tận đến khi qua đời.

Như vậy có thể thấy bỏ tiền cứu người khỏi nguy nan, cứu mạng người khác không mong báo đáp, không nảy lòng tà dâm, thương nhân đó đã tích được âm đức, thoát được đại nạn trong đời, từ đoản thọ thành trường thọ, từ không con thành đông con đúng là do nguyên cớ nhân quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại